Tin láng giềng

Nghệ An: Nghịch tử đánh, chém bố mẹ vì bực tức

Chỉ vì chút mâu thuẫn, Hùng cầm búa đinh đánh vào đầu mẹ kế rồi lấy dao chém liên tiếp vào đầu và vai bố ruột của mình.

Thượng tá Nguyễn Đình Hùng – Phó thủ trưởng cơ quan điều tra Công an thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa khởi tố, bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng (SN 1985, trú phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò) về tội Giết người.

Theo Thượng tá Hùng, khoảng 18h tối 7/1, giữa Hùng và bà Võ Thị Minh (mẹ kế của Hùng) xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau. Sau mấy lời to tiếng với mẹ kế, Hùng cầm chiếc búa đinh đánh mạnh vào đầu khiến bà Minh gục ngã.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Nghe tiếng la hét của vợ, ông Trần Văn Minh (bố của Hùng) vội vàng chạy đến can ngăn thì bị Hùng lấy dao chém liên tiếp 3 nhát vào đầu và vai. Sau khi chém bố ruột mình, nghịch tử 31 tuổi này tiếp tục cầm dao chém vào người bà Minh cho đến khi nghĩ mẹ mình đã tử vong mới nguôi cơn giận và dừng tay.

Nghe tiếng la hét thất thanh, hàng xóm vội vàng chạy sang căn ngăn và đưa hai vợ chồng ông Minh đi viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo người dân địa phương, Trần Mạnh Hùng là con trai đầu trong gia đình có 4 anh chị em. Mấy năm trước, mẹ qua đời, bố của Hùng đi thêm bước nữa cùng bà Võ Thị Minh, hiện đã có một con chung.

Từ khi bố có vợ mới, giữa Hùng và mẹ kế liên tiếp xảy ra mâu thuẫn, trong gia đình không lúc nào yên chuyện. Hiện nam thanh niên 31 tuổi này vẫn đang chung sống với bố mẹ mình chứ chưa lấy vợ.

Tại cơ quan điều tra, Hùng thừa nhận về hành vi của mình và cho biết sự việc xảy ra là do “giọt nước tràn ly” do những mâu thuẫn từ trước tới nay.

Theo Hồ Hà – Thiên Ân

Gia đình & Xã hội

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP