Tin trong nước

Ngày định mệnh của người mẹ quẫn trí ép hai con chết cùng

Chiều 20/4 trao đổi với VnExpress, ông Trần Văn Hiển, Chủ tịch UBND xã Kim Anh, huyện Kim Thành (Hải Dương) cho biết tại địa phương chưa từng xảy ra vụ án nào thương tâm đến vậy. Khi công an đến hiện trường đưa 3 mẹ con đi bệnh viện, trên sàn nhà vương vãi chất màu xanh và hai vỏ chai thuốc diệt cỏ.

Trong ngày ra toà giải quyết ly dị, người đàn bà đang đau khổ vì nhiễm HIV đã ép hai con cùng uống thuốc diệt cỏ, rồi tự đâm dao vào bụng.

Theo nguồn tin riêng của VnExpress, chị Trần Thị Huế ((34 tuổi, trú thôn Lễ Độ, xã Kim Anh) bị ung thư cổ tử cung. Trong thời gian điều trị, chị nhận hung tin bị nhiễm HIV/AIDS. Cho rằng chồng trăng hoa trong lúc đi làm xa nên đổ bệnh sang mình, vợ chồng thường to tiếng, rồi ly thân.

Sáng 19/4, vợ chồng chị Huế đưa nhau ra TAND huyện Kim Thành để làm thủ tục ly hôn. Nhà chức trách nghi ngờ chiều cùng ngày trong lúc chồng và bố chồng đi vắng, chị Huế đã ép hai con uống thuốc diệt cỏ cùng với mình. Bé Hoàng (5 tuổi) không uống nên bị mẹ đâm tử vong. Bé Huy (8 tuổi) bỏ chạy ra ngoài sân nôn, gọi bà nội cứu giúp.

Người bà chạy ra, phát hiện Huy mặt tái nhợt, biểu hiện lạ; Hoàng nằm bất động trên vũng máu, Huế có một vết thương nặng ở ổ bụng. Nghe thấy tiếng hô hoán, hàng xóm vội chạy sang đưa cả 3 mẹ con đi Bệnh viện đa khoa huyện Kim Thành.

Chiều 20/4, gia đình cho biết, sau một ngày cấp cứu Huy tỉnh táo và ăn được một chút. Chị Huế đã tử vong do uống thuốc diệt cỏ quá nhiều cùng vết thương thủng nội tạng.

Một thanh niên hàng xóm trong lúc đưa chị Huế đi cấp cứu đã bị máu thẫm ướt áo. Lưng ngứa và anh gãi xước da. Khi biết thông tin chị này nhiễm HIV, anh vội đi bệnh viện kiểm tra, tuy nhiên thuốc chống phơi nhiễm HIV được báo giá khoảng 100 triệu một liều, cần uống 3-4 liều, không đủ tiền nên anh phải quay về.

Công an xã Kim Anh khẳng định, trong thời gian sinh sống tại địa phương vợ chồng chị Huế chưa một lần xảy ra đánh nhau, gây mất an ninh trật tự buộc nhà chức trách phải ca thiệp.

Chồng chị Huế làm lái xe container, còn chị làm công nhân làm vàng mã.

Giang Chinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP