Tin trong nước

Ngất lịm bên xác con thơ ở hiện trường tai nạn

Mẹ bé Thanh ở cách nơi xảy ra tai nạn chừng 400m nghe tin hốt hoảng chạy đến. Bà ngất lịm khi nhìn thấy xác con thơ.

Tai nạn thương tâm xảy ra vào chiều ngày 27/9 trên quốc lộ 1A ngay giao lộ với đường Chùa Khánh An (P An Phú Đông, Q.12, TP.HCM) làm thiệt mạng một học sinh lớp 8 trên đường đi học về.

Nhiều nhân chứng thuật lại, sau khi tan học, bé Đậu Thị Diệu Thanh học sinh lớp 8 trường THCS An Phú Đông cùng bạn đạp xe về nhà.

tai nạn; xe đầu kéo; TP.HCM
Hiện trường vụ tai nạn

Đến giao lộ cả 2 cùng rẽ trái để băng qua đường. Cùng lúc đèn tín hiệu màu xanh bật lên, xe đầu kéo 57L-6283 chở container loại 40 feet phóng tới húc thẳng vào xe đạp của bé Thanh, khiến bé ngã xuống, bị bánh sau xe đầu kéo cán chết.

Người bạn cùng đi chứng kiến sự việc hốt hoảng khóc thét lên…

Tai hiện trường, xác bé Thanh nằm cạnh chiếc xe đạp. Xe đầu kéo dừng cách đó chừng 20m. Tài xế vội vã rời khỏi hiện trường.

Bé gái cùng đi với bé Thanh vẫn khóc. Nhiều người vỗ về động viên nhưng hình ảnh người bạn bị bánh xe cán qua người đã ám ảnh khiến bé không cầm được nước mắt.

tai nạn; xe đầu kéo; TP.HCM
Mẹ bé Thanh trong vòng tay người thân

Mẹ bé Thanh ở cách nơi xảy ra tai nạn chừng 400m nghe tin hốt hoảng chạy đến. Bà ngất lịm khi nhìn thấy xác con thơ.

Được biết, thời lượng để chuyển đèn tín hiệu tại giao lộ quốc lộ 1A – đường Chùa Khánh An chỉ vẻn vẹn 20 giây. Mặt đường quốc lộ quá rộng không đủ thời gian để người đi bộ băng qua đường nên thường xảy ra tai nạn. Người dân đã nhiều lần kiến nghị lên cơ quan chức năng đề nghị nới rộng thời gian, nhưng vẫn chưa được đáp ứng.

Trần Chánh Nghĩa

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP