Nhân ái

Ngã úp vào bếp lửa, bé gái có nguy cơ biến dạng khuôn mặt

Cô bé mới 23 tháng tuổi chẳng may ngã vào bếp lửa đang rực cháy dẫn tới bỏng nặng, hoại tử gần hết vùng mặt. Hiện bé đang được điều trị tại Khoa bỏng trẻ em, Viện bỏng Quốc gia.

Trao đổi với PV báo VietNamNet, PGS.TS Hồ Thị Xuân Hương - Phó chủ nhiệm Khoa Bỏng trẻ em thuộc Viện bỏng Quốc gia cho biết: “Chiều ngày 28/2, bệnh viện tiếp nhận trường hợp của bé Vừ Thị Kê, người dân tộc H’Mông, trú tại xóm Lòn Phìn, xã Lương Thông, huyện Thông Nông (Cao Bằng). Bé nhập viện trong tình trạng bỏng lửa nặng 5% độ 4,5 vùng mặt phải, bỏng sâu hết phần mi dưới mắt phải, vùng da đầu có tóc và sưng phù nề. Bé Kê đang có nguy cơ mất ½ vành tai phải”.

Vết bỏng quá nặng gây ra đau đớn cho bé gái mới 23 tháng tuổi

Trong phòng bệnh, bé Vừ Thị Kê đang được hai người đàn ông thay nhau bồng bế, dỗ dành. Đó là ông Vừ Văn Dậu, ông nội em và anh Vừ Văn Ngài là bác ruột. Cha bé, anh Vừ Văn Dinh bị bệnh sởi còn mẹ là chị Lý Thị Mi đang nuôi con nhỏ 2 tháng tuổi, phải ở nhà chứ không trực tiếp lên chăm sóc con được.

Nhìn đứa cháu quấn băng trắng, mặt sạm đen, phồng rộp đang la hét, gào thóc đau đớn, anh Ngài thở dài cho biết, sự việc đau lòng xảy ra vào chiều tối ngày 25/2.

“Khi ấy mẹ cháu có nhà, bố mẹ chồng xuống bệnh viện chăm sóc chú Dinh. Trong lúc mẹ ra ngoài lấy rau cho lợn, bé Kê ở trong không may ngã vào bếp lửa”. Lúc phát hiện, Kê đã nằm bát động, mặt vẫn úp vào bếp.

Ngay sau đó, bé Kê được đưa đến bệnh viện huyện rồi chuyển lên tỉnh cấp cứu. Do tình trạng bỏng nặng phức tạp, các bác sĩ đã chuyển gấp bé lên Viện bỏng Quốc gia tiếp tục điều trị.

Ông nội và bác ruột thay nhau chăm sóc bé trong bệnh viện

Gia cảnh nghèo khó, bệnh tật chất chồng

Là người dân tộc thiểu số, kinh tế chủ yếu dựa vào làm nương rẫy, cùng lúc cả hai bố con đều nằm viện khiến gia đình lâm vào cảnh khốn đốn.

Nhập viện cho con, chị Mi phải nhờ anh em họ hàng đi vay mượn hộ. Tuy nhiên ở nơi nghèo khó, ai nấy cũng khó khăn nên đi vay khắp cả bản cũng chỉ được 10 triệu đồng đóng viện phí.

Mấy ngày vừa qua, ông nội và bác ruột của bé Kê không dám thuê nhà trọ mà thay nhau thức trắng suốt đêm bên cạnh cháu. Bữa cơm hằng ngày trông mong vào những suất cơm từ thiện và ổ bánh mì không nhân.

Bị bỏng nặng, em Vừ Thị Kê cần chạy chữa với chi phí vô cùng tốn kém

Mặc dù bé Kê được bảo hiểm hỗ trợ 100%, nhưng những loại thuốc và chất dinh dưỡng cần thiết cho bé lại rất tốn kém. Hơn nữa, để điều trị những vết bỏng nặng trên cơ thể cần một chặng đường dài chứ không phải ngày một, ngày hai, phát sinh nhiều chi phí đắt đỏ.

Mới 23 tháng tuổi, bé Vừ Thị Kê phải trải qua cơn đau đớn kinh hoàng, mất đi một phần cơ thể. Sắp tới, bệnh viện sẽ tiến hành mổ ghép da cho bé. Với hoàn cảnh khó khăn của gia đình lúc này, cơ hội cho bé được ghép da, phục hồi sức khỏe phụ thuộc hoàn toàn vào tấm lòng hảo tâm của Quý bạn đọc

Mọi đóng góp xin gửi về:

Chị Lý Thị Mi/ Anh Vừ Văn Dinh, xóm Lòn Phìn, xã Lương Thông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng. SĐT 0822829497

Tác giả: Phạm Bắc

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP