Pháp luật

Nẹt pô lúc nửa đêm, bị chửi nam thanh niên đâm 2 người thương vong

Đi nhậu về còn nẹt pô đánh thức người khác lúc nửa đêm, khi bị chửi lại, nam thanh niên cầm dao đâm khiến 1 người tử vong, người còn lại bị thương nặng.

Ngày 28-11, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Xuân Dũng (21 tuổi, ngụ xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) để điều tra về hành vi giết người, xảy ra tại TT Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc.

Lê Xuân Dũng tại cơ quan điều tra

Thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 27-11, sau khi nhậu Nguyễn Quang Vinh (SN 1999, ngụ huyện Xuyên Mộc) điều khiển xe máy chở Lê Xuân Dũng về nhà.

Khi đi ngang qua nhà anh Trương Văn Dũng (SN 1987, ngụ TT Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc) Vinh nẹt pô khiến ông Trương Văn Lực (SN 1968, cha anh Dũng) và ông Trần Dũng (SN 1963) đang nằm ngủ trước hiên nhà giật mình thức giấc.

Bực tức vì đang ngủ thì bị tiếng nẹt pô gây rối, ông Lực và ông Dũng đã nói lớn tiếng với Vinh và Xuân Dũng.

Trong người đã có chút bia rượu, Xuân Dũng liền cầm con dao dài 17cm thủ sẵn trong người chạy vào nhà đâm nhiều nhát vào người ông Lực và ông Dũng rồi lên xe bỏ trốn.

Do vết đâm quá nặng, ông Trần Dũng tử vong tại hiện trường, còn ông Lực được người dân đưa đi cấp cứu với vết thương nặng.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Xuyên Mộc phối hợp với Phòng PC02 Bà Rịa-Vũng Tàu truy bắt đối tượng.

Đến 0 giờ 15 phút ngày 28-11 Lê Xuân Dũng bị bắt cùng tang vật khi đang lẩn trốn tại ấp Việt Kiều, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc.

Tác giả: Ngọc Giang

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP