Tin trong nước

Mua dâm xong, giết 'gái bán hoa' để cướp tài sản

Thỏa cơn cuồng dâm, kẻ mua dâm cầm dao đâm 'gái bán hoa' để cướp tài sản rồi tẩu thoát.

Ngày 23/7/2013, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Thành (SN 1987, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) về tội giết người và cướp tài sản.




Với ý định tìm gái để mua dâm rồi cướp tài sản nên vào lúc 17h30 ngày 7/11/2011, Thành chuẩn bị một con dao, một cuộn dây nylon rồi lân la đến quán cà phê “Chợt Nhớ” tại thị trấn Hóc Môn huyện Hóc Môn, TP. HCM để tìm gái bán dâm có đeo nhiều vàng. Tại đây, trong lúc ngồi uống cà phê, Thành nhìn thấy chị Lương Thị Lở (SN 1963) có đeo nhiều trang sức nên quyết thực hiện ý định cướp tài sản. Ban đầu, Thành giả vờ nói chuyện với chị Lở để thỏa thuận việc mua bán dâm với giá 250.000 đồng.


Đến 20h20 cùng ngày, Thành chở chị Lở đến nhà nghỉ ở xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn để thực hiện ý đồ. Khi chị Lở vào phòng, lợi dụng lúc chị đi tắm, Thành lấy con dao thái lan và dây nylon đã thủ sẵn đem giấu dưới gối nằm. Sau khi quan hệ tình dục xong, Thành lấy con dao dưới gối kề cổ khống chế chị Lở để cướp tài sản. Bị chống cự lại, Thành rút dao đâm nạn nhân.


Nghe tiếng kêu cứu, 2 nhân viên nhà nghỉ chạy lên phá cửa, xông vào thì bị Thành cầm dao uy hiếp rồi tẩu thoát. Riêng chị Lở được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó. Đến ngày 8/11/2011, Thành bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt giữ.


Tại phiên tòa, Thành khai do gia đình bị cáo quá nghèo, vợ bị cáo vừa mới sinh con, bị cáo còn phải nuôi mẹ già, lâm cảnh túng quẫn nên bị cáo mới hành động thiếu suy nghĩ.

Tri Thức Trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP