TP Hà Tĩnh

Một người bán bánh mì nổi điên chém khách qua đường

Khoảng 16h30 hôm qua, hàng trăm người dân ở phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh hoảng sợ khi Trần Xuân Hồng, 32 tuổi, trú tại khối 9, cùng phường, đang đi bán bánh mì bỗng xách hai con dao chọc tiết lợn vô cớ rượt chém người đi đường.


Nạn nhân bị chém nặng nhất là anh Nguyễn Phi Long (27 tuổi, trú tại tổ 8, phường Nam Hà). Anh Long điều khiển xe máy đi ngang qua, bị Hồng đuổi theo chém liên tiếp nhiều nhát vào người, gần đứt lìa cánh tay phải. Nhiều người dân gọi xe cứu thương đưa anh Long vào bệnh viện cấp cứu. Chiếc xe bán bánh mì bị Hồng đập phá tan tành.
Lực lượng cảnh sát cơ động và 113, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tới hiện trường truy bắt Trần Văn Hồng. Tuy nhiên, khi vừa phát hiện thấy bóng Công an, Hồng bỏ chạy vào nhà khoá trái cửa, cởi bỏ hết quần áo rồi xách dao cố thủ trong nhà.Đến khoảng 18h15 cùng ngày, lực lượng công an và người thân đến khuyên can, Hồng mới chịu buông vũ khí, mở cửa đầu hàng.Người thân của Hồng cho biết, Hồng mắc chứng tâm thần từ nhiều năm nay. Hồng từng ba lần bị công an phường Nam Hà triệu tập lên làm việc vì những hành vi tương tự. Đến 11h hôm nay, gia đình Hồng đến trụ sở công an phường xin bảo lãnh và cam kết thoả thuận dân sự để đưa Hồng đi Hà Nội chữa bệnh.

Hải Triều

vtc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP