Nhân ái

Mong manh sự sống 2 mẹ con bị cúm A/H1N1

Buộc phải chào đời ở tháng thứ 7 của thai kỳ vì mẹ mắc cúm, sự sống bé gái trở nên mong manh. Trong lúc tính mạng vợ con tựa “nghìn cân treo sợi tóc” thì người cha nghèo mưu sinh bằng nghề bán vé số chẳng có đồng nào dính túi.

Những bước đi vội vã trên đôi chân thô kệch, gót bị nứt nẻ, chai cứng đưa người đàn ông như lao về phía khoa bệnh. Một mình anh đang phải căng mình để chăm sóc cho cùng lúc 4 người bệnh gồm vợ và 3 đứa con thơ, trong đó có 1 bé gái mới chào đời được 5 ngày tuổi. Người đàn ông mang gương mặt cháy nắng khắc khổ là anh Vũ Chí Cường (40 tuổi, ngụ tại Đồng Tháp).

Cúm A/H1N1 khiến mẹ con chị Vân đối mặt với tử thần

Cầm mảnh giấy nhỏ với thông báo đóng tạm ứng viện phí cho vợ là chị Nguyễn Thúy Vân (35 tuổi) trên tay, anh Cường run run: “Tôi không còn đồng nào trong túi cả, nợ bệnh viện đã lên tới gần 20 triệu đồng rồi, lấy gì để cứu vợ và con bây giờ. Giá như không phải túc trực để nhận thông báo từ bác sĩ, tôi còn có thể đi bán vé số kiếm được đồng ra đồng vào, đường này vợ con nằm cùng lúc ở 2 bệnh viện, tôi chạy hết nổi rồi”.

Chỉ hơn 10 ngày kể từ khi tai họa giáng xuống đã và đang cướp đi mọi thứ của người đàn ông khốn khổ. “Vợ tôi đang mang thai thì có biểu hiện sốt, mệt, uống thuốc không đỡ. Ngày nào tôi cũng đi bán vé số từ sáng sớm đến tối mới về nên không chăm được cho vợ. Hôm đó, tôi về nhà thấy vợ nằm mê man, gọi hỏi không trả lời, tôi vội nhờ người đưa đến bệnh viện. Sau những thăm khám, xét nghiệm bác sĩ nói vợ tôi bị nhiễm cúm A/H1N1 nên chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới”.

Bé gái ngay sau khi chào đời được chuyển sang Bệnh viện Từ Dũ

“Lên đến đây xét nghiệm lại và khẳng định bệnh viện Đồng Tháp chẩn đoán đúng, vợ con tôi đang trong cơn nguy kịch. Bác sĩ nói tôi nên chuẩn bị tâm lý… Mọi thứ như tối sầm lại, tôi choáng váng khi bác sĩ báo bệnh của vợ tôi rất nặng, phải mổ bắt con nếu không nguy cơ tử vong cả mẹ lẫn con rất cao” - anh Cường bùi ngùi.

Chị Vân đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện bệnh Nhiệt Đới

BS Dương Bích Thủy, Phó trưởng khoa Cấp cứu Hồi sức Tích cực Chống độc Người lớn, Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới cho hay: “Chúng tôi cho bệnh nhân thở máy, điều trị tích cực ngay khi nhập viện. Tuy nhiên, sau 24 giờ tình trạng suy hô hấp không cải thiện, bệnh viện đã hội chẩn chuyên môn cùng Bệnh viện Từ Dũ và xác định bệnh nhân rất nặng không thể chuyển sang bệnh viện phụ sản nên buộc phải thực hiện cuộc mổ bắt con ngay tại Nhiệt Đới. Bé gái cân nặng 1,6kg được đưa ra khỏi bụng mẹ, cháu cũng bị suy hô hấp nặng, được chuyển sang Bệnh viện Từ Dũ”.

Hơn 15 năm trước, anh Cường và chị Vân nên vợ thành chồng. Hai bên gia đình đều nghèo, không có nổi tấc đất cắm dùi, họ phải ở nhờ trên mảnh đất của người cậu và mưu sinh bằng những công việc làm mướn. Bất hạnh xảy đến với cặp vợ chồng nghèo từ khi đứa con đầu lòng là bé Vũ Quốc Dũng (14 tuổi) chào đời mang trong mình chứng bệnh chậm phát triển tâm thần. Gần 8 năm sau họ có thêm bé Vũ Trâm Anh (6 tuổi).

Người cha cố gắng động viên, trấn an các con dù trong lòng đang rối như "tơ vò"

Để các con được chăm sóc tốt nhất chị Vân ở nhà làm nội trợ, hơn 10 năm qua anh Cường một mình gánh vác cả gia đình bằng nghề bán vé số dạo. “Nếu không bị mưa nắng thất thường, mỗi ngày tôi cũng bán được khoảng 300 tờ, trừ ăn uống, tiền xăng xe còn khoảng 200 nghìn đồng mang về cho vợ. Nhưng ngày mưa gió thì có khi bị hụt vốn vì ở quê vé số mua xong không trả lại cho đại lý được, bán không hết mình buộc phải ôm”.

Thương chồng vất vả, khi bé Trâm Anh vào học lớp lá, chị Vân cũng đi bán vé số phụ anh kiếm thêm thu nhập. “Chúng tôi sợ khi mình lớn tuổi sẽ không có ai chăm sóc cho bé Quốc Dũng nên quyết định sinh thêm một bé nữa để Dũng sau này có chỗ nương nhờ. Nhưng giờ thì cả vợ và con tôi có thể sẽ không còn nữa” - Người chồng lặng lẽ gạt nước mắt.

Cuộc chiến với bệnh tật trong cảnh nghèo khốn của gia đình trở nên bi thương

Không chỉ vợ phải nhập viện vì cúm mà cả 2 đứa con cùng mẹ vợ và 1 đứa cháu của anh Cường cũng bị sốt, khó thở phải chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới điều trị dự phòng. Khoản tiền hơn 2 triệu đồng tích góp chuẩn bị để vợ vượt cạn không đủ cho chuyến xe chuyển viện. Anh Cường phải bán tài sản duy nhất của gia đình là chiếc xe gắn máy và nhờ người vay mượn gần 40 triệu đồng. Nhưng khoản tiền có được nay đã cạn bởi chi phí điều trị 1 ngày cho cả vợ và con của anh đang tốn khoảng 7 triệu đồng (chị Vân không có bảo hiểm y tế).

BS Dương Bích Thủy cho hay, ngoài tổn thương phổi, người mẹ còn xuất hiện thêm tình trạng viêm cơ tim (bệnh cảnh có thể gặp ở bệnh nhân mắc cúm A/H1N1). Sau nhiều nỗ lực điều trị, tình trạng bệnh đang có dấu hiệu cải thiện. Dự kiến, việc điều trị tích cực còn phải duy trì từ 7 đến 10 ngày tới.

Bé gái bất đắc dĩ phải chào đời khi mới 32 tuần thai kỳ nguy cơ phải đối mặt nhiều rủi ro

Trong khi đó, tại Bệnh viện Từ Dũ bé gái cũng đang được bác sĩ chăm sóc tích cực. BS-CKII Nguyễn Thị Từ Anh, Trưởng khoa Sơ sinh cho hay: “Bé sinh non khoảng 32 tuần tuổi, khi bắt ra khỏi bụng mẹ, bé chỉ nặng 1,6kg bị suy hô hấp nặng. Chúng tôi phải đặt nội khí quản, đưa bé về Từ Dũ cho thở máy, nuôi ăn qua đường tĩnh mạch, bé chưa biết ăn sữa qua đường miệng. Hiện bé đã cai được máy thở nhưng lại rơi vào tình trạng viêm ruột. Chúng tôi đang theo dõi thêm, nếu bé bị nhiễm khuẩn thì sẽ phải can thiệp ngoại khoa, việc chăm sóc, điều trị còn nhiều khó khăn”.

Cũng theo BS Từ Anh, bé sẽ phải nằm viện ít nhất 3 tuần nữa. Nếu may mắn qua được nguy nan, bé có thể đối mặt với nhiều nguy cơ do sinh non như: biến chứng bệnh lý mắt (bong võng mạc); khiếm thính; chậm phát triển; viêm phổi; quá trình nuôi dưỡng dễ bị bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản…

Người chồng khốn khổ đang cầu mong sự chia sẻ từ cộng đồng để cứu vợ cứu con

Trong cảnh cùng đường, anh Cường nghẹn ngào: “Vợ chồng tôi dù nghèo nhưng chưa bao giờ nặng lời với nhau, tôi yêu vợ yêu con còn hơn mạng sống của mình. Tôi khổ quen rồi, chẳng cần tiền bạc nhiều hay giàu sang phú quý, tôi chỉ mong có đủ tiền để thanh toán viện phí, chỉ cần được nhìn thấy vợ cười thôi là đủ mãn nguyện rồi. Xin bà con cô bác giúp tôi cứu vợ cứu con mình”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2978: Anh Vũ Chí Cường, khoa Cấp cứu Hồi sức Tích cực Chống độc Người lớn, Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, TPHCM

Điện thoại: 01633917527 - 0869959822

Hoặc: ấp K10, xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

Tác giả: Vân Sơn

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP