Nhân ái

Mất bố, cậu bé lớp 5 gồng mình chăm mẹ ung thư

Bố vừa qua đời được mấy tháng, nỗi đau chưa thể nguôi ngoai, vậy mà Nhật- một đứa con hiếu thảo, một học sinh ngoan hiền được thầy cô, các bạn cùng lớp mến yêu- đang tột cùng lo lắng có thể mất tiếp người mẹ thân thương vì chứng bệnh ung thư không có tiền chạy chữa.

Theo những dòng tin nhắn đề nghị giúp đỡ cậu học trò thân thương Nguyễn Xuân Nhật của các thầy cô giáo Trường tiểu học Hộ Độ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh, chúng tôi về xã Hộ Độ để thăm em. Thầy giáo Hải, giáo viên chủ nhiệm lớp 5A dẫn chúng tôi xuống lớp gặp Nhật đau đáu kể: “Nhật vốn là học sinh ngoan, học lực khá, năng nổ trong các hoạt động của lớp, của trường. Nhưng vì hoàn cảnh của Nhật quá thương tâm, bố vừa mất, mẹ lại đang sống cảnh ung thư hành hạ, nên thời gian rồi em trầm tính hẳn, nhiều hôm đến lớp Nhật gần như nhịn đói, thương lắm anh ạ!”.

Sát giờ tan lớp, tìm đến lớp học của Nhật, cậu học trò thân thương ấy ngồi chăm chú nghe cô giáo giảng bài. Khôi ngô, dễ mến, nhưng khuôn mặt, ánh mắt Nhật khống giấu được nỗi buồn thương. Hai khóe mắt em căng tròn, cuồng thâm, như lời thầy giáo Hải tâm tư, có thể là do những đêm dài Nhật mất ngủ lo thuốc thang, cơm cháo cho mẹ, cho bà.

Đã mấy tháng rồi Nhật đến lớp với hai khóe mắt căng tròn, cuồng thâm. Thầy cô Trường tiểu học Hộ Độ cho biết, Nhật đang phải gánh vác công việc như một người lớn trong gia đình.

Tiếng trống tan trường vang lên, tôi theo Nhật về nhà thăm gia đình cậu bé. Căn nhà xây cấp 4 ở vùng biển ngang bão tố triền miền chưa kịp trát vữa buồn thương đến ái ngại. Giữa gian phòng khách bé xíu là bàn thờ, di ảnh của bố Nhật, anh Nguyễn Xuân Tuyên. Cách đây 4 tháng, anh Tuyên bất ngờ đổ bệnh nặng rồi qua đời.

Bố Nhật vừa mất được hơn 4 tháng sau khi bị bệnh nặng đột ngột. Cái chết của bố khiến cuộc sống của gia đình em vốn đã khó khăn, nay lại càng khó khăn hơn.

Chỉ kịp dựng xe, đặt túi sách xuống bàn, Nhật bước vội ra phía sau. Căn phòng ẩm thấp, ngột ngạt, cửa sổ được chằng vá tạm bợ bằng với mấy tấm ván đã mục nát, mẹ Nhật nằm co ro, rên rỉ vì bệnh tật dày vò. Nhật bước lại ôm chặt mẹ vào lòng. Tội nghiệp chị Chi. Chứng bệnh ung thư tuyến giáp hành hạ chị đến hốc hác, tiều tụy. Dù có sự giúp sức của con trai, nhưng khó khăn lắm chị mới có thể ngồi dậy, mới có thể đưa đôi tay ôm lấy đầu đứa con trai thơ bé.

Chị Chi, mẹ Nhật bị bệnh ung thư tuyến giáp, sức khỏe đang rất yếu

Nhìn thấy mẹ khó thở, rên rỉ, nhưng chai thuốc sắc bằng lá cây một người thân chỉ bày mẹ chưa uống, Nhật buồn và thất vọng lắm.

- Mẹ, mẹ đã hứa với con là uống thuốc rồi cơ mà? Sao mẹ không uống cơ chứ?

Mẹ uống rồi. Mẹ không sao mà con.

- Không mẹ đừng dối con. Mẹ chưa uống mà. Thuốc còn nguyên trong chai đây. Mẹ không thương bà, không thương chúng con. Mẹ uống đi, uống đi rồi mẹ sẽ khỏe. Mẹ đã hứa để không bỏ chúng con như bố rồi mà.

Mẹ thương bà và các con lắm. Mẹ không đau nữa đâu. Con đừng lo cho mẹ.

Không muốn nghe mẹ giải thích thêm nữa, Nhật vội đứng dậy, cầm lấy chai thuốc. Vừa rót, Nhật vừa cưng nựng người mẹ bệnh tật: “Con nghe dì Hương nói, mẹ uống hết chừng này là khỏe thôi mẹ à. Dì còn nói, mẹ uống hết là không cần đi viện nữa…”.

Trước khi đến lớp Nhật đã chuẩn bị sẵn thuốc cho mẹ, nhưng người mẹ quá mệt không buồn uống. Trở về nhà Nhật biết cách để mẹ cố uống ít thuốc nam với hi vọng mẹ sẽ khỏe hơn.

Chàng trai ân cần đưa thuốc cho mẹ uống

Lời đứa con trai hiếu thảo khiến chị Chi tuôn trào hai hàng nước mắt. Chị vừa cảm động, vừa thương con trai đứt ruột. Trong đầu chị lúc này chỉ có độc suy nghĩ, ông trời không công bằng với con trai chị. Giờ này các bạn cùng lớp còn tung tăng, chơi đùa sau giờ tan học, còn con trai chị không có được niềm vui tuổi thơ ấy, lại đang gồng mình lo thuốc thang, lo cứu mẹ khỏi lưỡi hái của tử thần.

Chị Chi nước mắt lưng tròng trước sự hiếu thảo của đứa con trai đang học lớp 5

Vừa lo cho mẹ uống thuốc xong, Nhật đỡ mẹ nằm xuống rồi bước ra sau bếp hì hục chuẩn bị bữa cơm tối cho mẹ, cho bà. Đôi tay, đôi chân Nhật nhanh thoăn thoắt. Vừa lo đun nấu, Nhật lại lo rửa chén bát, quét dọn. Những giây phút bên Nhật, chứng kiến công việc mà Nhật cáng đáng khi bố mất, mẹ bị trọng bệnh, tôi thật sự quá khâm phục em. Thật dễ hiểu vì sao cùng trang lứa với các bạn trong lớp nhưng trông Nhật già dặn, rắn rỏi hơn.

Vừa rót thuốc cho mẹ uống xong, Nhật lại lao vào bếp chuẩn bị bữa cơm tối

Cậu bé dọn dẹp cả bếp núc, rửa chén bát từ bữa cơm trưa để lại.

Nấu nướng, dọn dẹp xong Nhật lại cố đút cho mẹ bát cơm. Mẹ ốm, không nuốt được, Nhật lại tìm cách động viên mẹ.

Tiếng lạch cạch ngoài cửa hắt vào. Đấy là những bước đi chậm rãi của bà nội Nhật năm nay đã 85 tuổi. Chỉ kịp chào khách khuôn mặt cụ bà hốc hác tội nghiệp đã tuôn trào nước mắt. Đau đớn vì con trai vừa mất, nỗi sợ bệnh tật hiểm nghèo cướp mất đứa con dâu khiến 3 đứa cháu nội sống cảnh mồ côi cha mẹ, cụ Hợi vừa cuốc bộ đi vay nợ để con dâu có thêm kinh phí đi chữa bệnh. Tiền vay chỉ may đủ lộ phí cho chị Chi đi viện, bà nội Nhật nghẹn ngào òa khóc: “Giờ chỉ còn biết cầu trời cho mẹ cháu khỏe mạnh, bà cháu tui bất lực mất rồi”.

Cụ Hợi bật khóc khi không thể vay đủ tiền để đưa con dâu đi viện

Chồng mất, bản thân đang trọng bệnh, mẹ già yếu, cộng thêm hàng chục triệu đồng tiền nợ nên đứa con đầu học lớp 11 đã phải bỏ học. Giờ chị Chi đang lo lắng tột độ khi Nhật, đứa con trai hiếu thảo của chị cũng đang đứng trước nguy cơ phải nghỉ học. Nghĩ đến nỗi lo hiện hữu đó, chị Chi lại òa khóc nức nở. Chị nắm lấy tay con trai thất thểu bước ra trước bàn thờ người chồng quá cố. Nước mắt chị lưng tròng cầu mong linh hồn chồng linh thiêng phù hộ cho chị được khỏi bệnh, cho chị cơ hội để nuôi các con khôn lớn, để Nhật không phải bỏ học như anh trai.

Nước mắt chị lưng tròng cầu mong linh hồn chồng linh thiêng phù hộ cho chị được khỏi bệnh, cho chị cơ hội để nuôi các con khôn lớn, để Nhật không phải bỏ học như anh trai.

Nhật lại nắm chặt tay mẹ hứa không bỏ học để mẹ khỏi buồn lo mà thêm đổ bệnh. Lời hứa của Nhật sao quá rưng rưng…

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2912: Chị Võ Thị Chi, xóm Trung Châu, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh

Số ĐT: 0945.347.385

Tác giả: Văn Dũng

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP