Pháp luật

Màn dàn cảnh "tinh vi" của 2 tên trộm nhưng không thoát công an

Hai đối tượng dàn cảnh hỏi đường khiến nam thanh niên mất cảnh giác rồi bị chúng lấy chiếc xe máy tẩu thoát. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc nhanh chóng của lực lượng công an nên kẻ gian đã bị tóm gọn cùng tang vật.

Chiều 24/3, Công an phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TPHCM đang lập hồ sơ bàn giao nghi can Lê Quốc Khanh (39 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TPHCM) cùng tang vật về cho Đội CSHS Công an quận Thủ Đức tiếp tục xử lý theo thẩm quyền và truy bắt đồng phạm.

Đối tượng Khanh (áo đỏ) bị lực lượng công an, BVDP và sự hỗ trợ của người dân, tóm gọn.

Trước đó khoảng 8h sáng cùng ngày, anh Phạm N. Đ (24 tuổi, quê tỉnh Khánh Hòa) ngồi trên xe máy hiệu Winner đậu ven đường Cây Keo, KP 1, phường Tam Phú, quận Thủ Đức. Lúc này, Khanh cùng đối tượng khác (chưa rõ lai lịch) đi cùng xe máy dừng lại gần chỗ anh Đ. vờ hỏi đường. Đối tượng ngồi trên xe máy dàn cảnh khiến anh Đ. nhiệt tình bước khỏi chiếc xe vẫn còn cắm chìa trên ổ khóa để chỉ đường và tên Khanh đã lên xe của anh Đ. nổ máy bỏ chạy; lúc này tên đồng bọn cũng phóng xe biến mất.

Ngay khi xảy ra vụ việc, anh Đ. đã đến Công an phường Tam Phú trình báo và cho biết xe của mình có định vị. Bằng tinh thần trách nhiệm cao, quyết không để tội phạm tẩu thoát, trung tá Nguyễn Võ Đôn Hòa, Phó trưởng Công an phường Tam Phú ngay lập tức chỉ đạo các chiến sĩ Công an phường và bảo vệ dân phố chia làm 2 hướng theo định vị chiếc xe đang ở khu vực phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức để bắt đối tượng.

Chiếc xe máy của nạn nhân bị 2 tên trộm dàn cảnh chiếm đoạt.

Hơn 20 phút sau, 2 tổ công tác đã phát hiện đối tượng trộm chiếc xe của anh Đ. đang phóng bạt mạng trên đường số 19, phường Hiệp Bình Phước nên tổ chức bao vây. Phát hiện bị truy đuổi, tên trộm đã liều lĩnh lao xe vào tổ công tác khiến cả 2 phương tiện ngã xuống đường. Tên trộm (sau đó được xác định là đối tượng Khanh) chống trả quyết liệt nhưng nhờ có sự hỗ trợ của người dân, lực lượng công an đã khống chế, bắt gọn đối tượng.

“Tôi vô cùng cảm kích vì tinh thần trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an phường Tam Phú, các bảo vệ dân phố và người dân phường Hiệp Bình Phước. Nếu ở đâu cũng được sự đồng lòng như vậy thì chắc chắn bọn tội phạm sẽ hết đất sống”, anh Đ. vui mừng chia sẻ khi nhận lại chiếc xe của mình.

Tác giả: Đăng Lê

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP