Khoa học

Luật sư Triển bị đe dọa nếu dám “động chạm đến nhà báo Thu Uyên”

 

Mới đây số máy 0975051xxx có nhắn tin đến số máy của LS Triển với nội dung: “Xin lỗi nhé. Tốt nhất ông đừng nên động chạm đến ông Tâm và nhà báo Thu Uyên. Sẽ không tốt cho ông và người thân đâu”.

Tài liệu luật sư Triển công bố là giả?

Trong khi cuộc tranh cãi giữa luật sư Trần Đình Triển – Trưởng Văn phòng Luật sư Vì dân và nhà báo Thu Uyên vẫn chưa thể kết thúc thì mới đây, ông Lê Cao Tâm, nguyên là Giám đốc của công ty truyền thông Sài Gòn Buổi sáng, đồng thời là người phụ trách đội tìm kiếm của chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly đã lên tiếng.

Trao đổi trên tờ Nhà báo & Công luận, ông Lê Cao Tâm khẳng định rằng những tài liệu mà luật sư Trần Đình Triển công bố trên trang cá nhân những ngày qua là những tài liệu hoàn toàn giả mạo: “Riêng bộ hồ sơ thật chỉ có hai bộ, một bộ gửi bác Tấn gồm có một báo cáo xác minh và một thư xin lỗi viết bằng tay của tôi. Tuy nhiên, vừa qua do biết nhiều người muốn có tài liệu này để phá công ty chúng tôi, vợ bác Tấn đã chuyển lại cho tôi cất giữ. Một bộ lưu hiện đang nằm trong nhà tôi.

Có nghĩa rằng, tất cả tài liệu thật của vụ tìm kiếm anh Võ Văn Phước hiện chỉ mình tôi lưu giữ, còn tài liệu phát tán trên mạng vừa qua là hoàn toàn giả mạo. Để xác định thật giả hãy xem chữ ký của tôi, chữ ký của tôi lúc đó tôi lấy tên của vợ ghép với họ của tôi. Trong các văn bản được post lên mạng vừa qua hoàn toàn là chứ ký mới của tôi sau này và tất cả đều là bản copy”.

Luật sư Triển “Mỗi ngày tôi nhận hàng trăm tin nhắn đe dọa”
Ông Lê Cao Tâm. Ảnh: Nhà báo & Công luận.

Ông Tâm cũng cho rằng, sở dĩ ông phải lên tiếng là vì thời gian vừa qua ông nhận được một số tin nhắn mang tính chất vừa mua chuộc, vừa đe dọa nên ông phải lên tiếng “để cho công luận thấy được mục đích của những người trong cuộc”.

Trước những thông tin mà ông Tâm công bố và trả lời trên báo chí, luật sư Trần Đình Triển cũng lên tiếng phủ nhận về việc tung những tài liệu giả trên trang cá nhân. Chia sẻ trên trang facebook cá nhân, ông cho hay: “Khi tôi về Hà Nội, Cao Tâm chuyển cho tôi qua email 2 tài liệu: 1 tài liệu báo cáo kết quả tìm kiếm mẹ của Nguyễn Hữu Thành (Chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” số 3) và bản giám định ADN năm 2011 kết luận không phải là mẹ con. Khi gặp, Cao Tâm còn lưu ý tôi: bà Nguyệt đã đề nghị phải giám định ADN đảm bảo chính xác mẹ con thì mới tổ chức gặp nhưng Thu Uyên không giám định (trong báo cáo nói rõ điều đó), sau này anh Thành nghi ngờ và yêu cầu giám định khẳng định không phải là mẹ con , hiện bà Nguyệt vẫn chưa biết điều đó. Cả 2 chương trình trên chưa xin lỗi khán giả truyền hình (các tài liệu trên tôi đã mở email cho rất nhiều nhà báo đọc và chụp, photo). Thế mà nay anh Cao Tâm lại bảo tôi sử dụng tài liệu giả là sao?

Tôi giấu giếm tất cả thông tin Cao Tâm cho tôi biết về nội dung hợp đồng, tài trợ, quảng cáo, ăn chia… Cao Tâm dặn tôi: “Anh đừng để lộ ra, không nó chặt cổ tôi”. Ấy vậy mà hôm nay Cao Tâm lại nói khác với công luận”.

Mỗi ngày tôi nhận rất nhiều tin nhắn đe dọa

Trao đổi với phóng viên báo Đời sống & Pháp luật, luật sư Trần Đình Triển xác nhận: “Đúng là tôi có nhắn tin cho ông Cao Tâm với nội dung tin nhắn là “Em trai gửi cho anh hợp đồng của Công ty truyền thông Sài Gòn buổi sáng ký với VTV, báo cáo tài chính Công ty, mức lương của Thu Uyên tại công ty, danh sách và số tiền nhà tài trợ”. Còn những cuộc gọi và nhắn tin với nội dung mua chuộc thông tin của công ty truyền thông Sài Gòn Buổi sáng hay đe dọa tính mạng của vợ con ông Cao Tâm thì tôi hoàn toàn không biết và không liên quan”.

Luật sư Triển “Mỗi ngày tôi nhận hàng trăm tin nhắn đe dọa”
Luật sư Trần Đình Triển cho biết đã nhận được rất nhiều tin nhắn đe dọa.

“Thậm chí đến bản thân tôi, mỗi ngày cũng phải nhận rất nhiều tin nhắn đe dọa. Cụ thể, mới đây số máy 0975051xxx có nhắn tin đến số máy của tôi với nội dung: “Xin lỗi nhé. Tốt nhất ông đừng nên động chạm đến ông Tâm và nhà báo Thu Uyên. Sẽ không tốt cho ông và người thân đâu”. Hay nội dung tin nhắn từ số 0162800xxxx dọa sẽ giết và tạt axit cả gia đình tôi”… – ông Triển cho biết thêm.

Luật sư Triển “Mỗi ngày tôi nhận hàng trăm tin nhắn đe dọa”
Một số tin nhắn có nội dung đe dọa luật sư Triển.

Luật sư Triển cũng cho biết rằng không hiểu vì lý do gì mà ông Lê Cao Tâm lại đánh tráo toàn bộ sự thật như vậy, trong khi chính ông Cao Tâm cũng đã gửi những tài liệu liên quan như Bản đăng ký kinh doanh của công ty Sài Gòn Buổi sáng, bản báo cáo kết quả tìm kiếm và bản kết quả giám định AND của anh thành và bà Nguyệt.

Sự việc lại một lần nữa bị đẩy lên cao trào khi ông Cao Tâm lên tiếng phủ nhận toàn bộ những thông tin và tài liệu mà luật sư Triển đã công bố. Trước sự việc này, luật sư Triển cho biết sẽ kết thúc mọi thông tin trên facebook và chuyển tài liệu tới các cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết.

Báo sẽ tiếp tục thông tin đến độc giả.

Hoài Thu

(Theo Báo Đời sống & Pháp luật )

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP