Xã hội

Lọt xuống mương nước trong cơn mưa, bé gái tử vong thương tâm

Ra ngoài chơi trong lúc trời mưa lớn, một bé gái đã bị lọt xuống mương thoát nước, tử vong. Thi thể nạn nhân bị nước cuốn xa cách vị trí ban đầu khoảng 300m.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc.


Đến 18h chiều 1/9, Công an thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) đang lấy lời khai nhân chứng, khám nghiệm hiện trường vụ bé N.P.T (12 tuổi, quê Cà Mau) tử vong dưới mương thoát nước tại địa bàn phường Khánh Bình (thị xã Tân Uyên).

Thông tin ban đầu, khoảng 16h30 cùng ngày, khi trời đang mưa lớn thì T. ra phía sau dãy nhà trọ chơi đùa cùng nhóm bạn. Sau đó chỉ còn một mình T. ở lại tiếp tục tắm mưa.

Chờ lây không thấy con gái về, mẹ của T. đi kiếm dọc theo mương thoát nước thì bàng hoàng phát hiện thi thể con, lúc này đã ở cách vị trí ban đầu gần 300m.

Nhận tin báo, Công an phường Khánh Bình, cùng công an thị xã Tân Uyên đã đến khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ việc.
Theo ghi nhận, nơi bé T. tử vong là đoạn mương thoát nước trong khu công nghiệp chảy ra và không được rào chắn.

Đây không phải lần đầu xảy ra vụ việc thương tâm như trên. Trước đó, ngày 10/6, bé trai 4 tuổi trong lúc tắm mưa cũng đã lọt cống tại phường Tân Vĩnh Hiệp (thị xã Tân Uyên) tử vong.

Vào thời điểm trên, bé T.V.Th. (4 tuổi, quê Cà Mau) đi tắm mưa cùng một số anh chị trong xóm trọ thì không may bị trượt chân xuống cống và bị nước cuốn trôi.

Khi biết Th. gặp tai nạn, người nhà nhanh chóng tìm kiếm, tuy nhiên do mưa lớn nước chảy xiết nên việc cứu hộ bất thành. Hơn 1 giờ sau, khi mưa ngớt, người dân phát hiện bé trai nổi ở mương nước cách nơi vị trí cháu ngã xuống khoảng 100m.

Trước đó, ngày 27/5 tại khu phố Phước Hải, phường Thái Hoà, thị xã Tân Uyên cũng đã xảy ra sự việc đau lòng khi mà bé trai 4 tuổi đi tắm mưa bị trượt chân xuống cống nước và mất tích, hiện tại vẫn chưa thấy tung tích bé trai.

Tác giả: Trung Kiên

Nguồn tin: Báo Dân Trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP