Pháp luật

Lời khai lạnh người của gã chồng nhẫn tâm giết vợ, đốt xác ở nghĩa trang

Sau khi dùng búa đánh vợ tử vong, Sang dùng xe máy chở xác nạn nhân đến nghĩa trang nhằm đốt xác phi tang. Qua vài giờ điều tra, cơ quan công an buộc gã chồng tàn độc cúi đầu thừa nhận tội ác.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 14/11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định tạm giữ hình sự nghi can Bùi Thanh Sang (50 tuổi, ngụ thôn Phú Thành, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) để điều tra hành vi giết người.

Theo thông tin đăng tải trên báo Công an nhân dân, khoảng 6h ngày 12/11, một số người dân đi làm rẫy ngang qua nghĩa trang xã Phú Riềng thuộc thôn Phú Vinh phát hiện một xác người cháy đen.

Hiện trường phát hiện xác người phụ nữ xấu số bị đốt (Ảnh: Tuổi Trẻ).

Qua điều tra, công an nhận định có nhiều vết máu trên đường đi. Điều tra theo dấu vết vừa phát hiện, đến khoảng 10h cùng ngày, công an đã mời đối tượng tình nghi Bùi Thanh Sang về cơ quan làm việc.

Sau hơn 5 giờ đấu tranh, Sang đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và thuật lại quá trình giết người man rợ.

Theo lời khai ban đầu, nạn nhân bị sát hại là vợ của Sang, bà Trần Thị Mai H. (50 tuổi). Sau một hồi cãi vã, đến khoảng 1h30 ngày 12/11, Sang dùng búa đánh vào vùng gáy của bà H., làm nạn nhân gục chết tại chỗ.

Để che dấu hành vi của mình, ngay trong đêm, Sang dùng xe gắn máy chở xác vợ đến nghĩa trang nhân dân Phú Riềng, thuộc thôn Phú Vinh đốt.

Một số người hàng xóm của vợ chồng bà H. thông tin với báo Tuổi Trẻ, vợ chồng Sang từ Vĩnh Long đến thôn Phú Thành sống được hơn 10 năm nay.

Trong cuộc sống hằng ngày, vợ chồng Sang thường xuyên lục đục. Ông Sang thường xuyên uống rượu và mỗi lúc say đều đánh bà H.. Trước đêm xảy ra sự việc vài ngày, ông Sang đã dùng gậy đánh bà H. rách da đầu phải đi bệnh viện.

Tác giả: Ngọc Lài (Tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP