Tin trong nước

Lời khai kinh hoàng của hung thủ giết người, ném xác phi tang

Thấy anh Xuyên đã tắt thở, Hải cho xác nạn nhân vào bao, sau đó chở đến bỏ ở khu vực cầu sắt Cây Sung, rồi quay về nhà dùng nước xóa dấu vết tội ác; đồng thời phi tang hung khí đánh anh Xuyên tử vong xuống mương sau nhà.

Ngày 9/1, Đại tá Bùi Bé Năm – Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh An Giang, Trưởng Ban chuyên án cho biết, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố bị can, ra lệnh bắt giam Phạm Huỳnh Hải (37 tuổi, ngụ ấp Khánh An, xã Khánh Hoà, huyện Châu Phú, An Giang) về hành vi “Giết người, cướp tài sản”…

Kẻ thủ ác Phạm Huỳnh Hải. Như Báo CAND đã thông tin, ngày 31/12/2014, tại ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú (An Giang) xảy ra vụ án “Giết người, cướp tài sản”. Nạn nhân là anh Hà Văn Xuyên (SN 1982) đã  bị kẻ thủ ác sát hại một cách dã man với 7 vết thương ở đầu, sau đó để xác trong bao tải đựng thức ăn chăn nuôi, rồi bỏ xuống rạch Cần Thảo…

Hung khí mà Hải dùng để sát hại anh Xuyên. Vụ việc được Công an huyện Châu Phú báo cáo ngay cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an An Giang. Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Phòng PC45 nhận định, đây là vụ án “Giết người, cướp tài sản”.
Ban chuyên án xác xác định hung thủ gây án là Phạm Huỳnh Hải (em ruột anh Tuấn, chủ ao nuôi cá tra, nơi nạn nhân làm thuê).

Quần áo của Hải dính máu của anh Xuyên bị y ném xuống sông phi tang. Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận, do y thường xuyên sang Casino ở Gò Tà Mâu (tỉnh TaKeo, Campuchia) đánh bạc, nên thiếu nợ Quỹ tín dụng Mỹ Đức và 6 người số tiền gần 170 triệu đồng, nhưng không có khả năng trả. Túng quẫn, ngày 29/12/2014, y nảy sinh ý định giết anh Xuyên cướp tài sản.
Để thực hiện tội ác, 17h ngày 30/12/2014, Hải mang 1 két bia đến trại nuôi cá của anh Tuấn rủ anh Xuyên nhậu. Trong lúc nhậu, Hải ép anh Xuyên uống hết 9 chai bia để dễ bề ra tay. Nhậu được một lúc, Hải kêu anh Xuyên mang kết bia đã uống đến nhà Hải cách đó khoảng 50m.

Cơ quan chức năng tìm kiếm hung khí mà Hải dùng gây án. Khi về đến nhà Hải, trong lúc nạn nhân đang bưng thùng bia vào nhà bếp, Hải đứng phía sau bất ngờ cầm khúc gỗ đánh mạnh đánh nhiều cái vào đầu nạn nhân.
Thấy anh Xuyên đã tắt thở, Hải cho xác nạn nhân vào bao, sau đó chở đến bỏ ở khu vực cầu sắt Cây Sung, rồi quay về nhà dùng nước xóa dấu vết tội ác; đồng thời phi tang hung khí đánh anh Xuyên tử vong xuống mương sau nhà.
Sau đó, Hải lấy xe máy BKS: 67D1-13190 của anh Xuyên đem đi cầm. Xong việc, Hải sang Casino gò Tà Mâu đánh bạc và thua hết tiền. Khoảng 13h30 cùng ngày, Hải đến của hàng điện thoại di động Trường Thịnh (phường Châu Phú A, TP Châu Đốc) bán nốt điện thoại di động HTC của anh Xuyên với giá 1,6 triệu đồng.
Đến ngày 2/1/2015, sợ lực lượng Công an bắt giữ, Hải đi đến bến đò Vạc Lài, thuộc xã Khánh Bình, huyện An Phú, bỏ trốn sang Campuchia. Sống trốn chui trốn nhủi ở đất nước Chùa Tháp, Hải dùng sim điện thoại 00855979912538 để liên lạc với người thân và được gia đình thuyết phục ra đầu thú.
Ngày 6/1, Hải đồng ý gặp các thành viên Ban chuyên án tại ấp 8, xã Sampaupul, huyện Cothum, tỉnh CanDal, Campuchia, sau đó y được di lý về Công an thị trấn Long Bình đầu thú.
Với thành tích phá án nhanh, Công an huyện Châu Phú và PC45 Công an An Giang được UBND tỉnh An Giang đồng ý thưởng “nóng” mỗi đơn vị 50 triệu đồng.

Theo Văn Đức – T.M.
Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP