Tin trong nước

Lời khai chấn động của nghi can giết 4 người ở Yên Bái

Hé lộ động cơ giết hại cả cháu nhỏ hơn 2 tuổi, Đặng Văn Hùng cho biết: “Để đề phòng sau này không bị trả thù”.

Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc công an tỉnh Yên Bái cho biết, ngay sau khi bắt giữ được nghi can Đặng Văn Hùng gây ra vụ sát hại 4 người trong cùng 1 gia đình tại thôn 16, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, công an đã di lý đối tượng về Công an tỉnh Yên Bái để phụ vụ điều tra.

Yên bán, 4 người, sát hại, Văn Yên
Nghi can Đặng Văn Hùng và người tình Nguyễn Thị Hán bị bắt giữ.

Địa điểm đối tượng lẩn trốn cách hiện trường gây án khoảng 15km (khu đồi Cọ, thôn 2 xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên)

Theo lời khai ban đầu của đối tượng Hùng, sau khi gây án xong, Hùng và bạn gái là Nguyễn Thị Hán đã lần theo đường mòn, cắt đồi để chạy trốn.

Đại tá Nguyễn Đức Vỹ, Trưởng phòng CSCĐ (CA tỉnh Yên Bái) – đơn vị tham gia phối hợp truy bắt đối tượng cùng CQĐT tỉnh Yên Bái trao đổi với VietNamNet: khi bị bắt giữ, Hùng và Hán có biểu hiện đói lả.

Hán khai nhận, mình bị Hùng ép đi cùng. Ngày hôm qua, 14/8, lúc đói quá, Hán xuống nhà dân xin ăn nhưng Hùng ngăn không cho đi.

Thời điểm bị bắt, Hùng mang theo điện thoại bên mình nhưng không lắp sim để liên lạc. Khi ký vào biên bản, cả hai đối tượng chỉ biết điểm chỉ chứ không biết chữ” – Trưởng phòng CSCĐ Yên Bái cho biết.

Nghi can Hùng khai, trước đó có cãi nhau với anh Long nên đã xông vào đánh anh này. Chị Phàn Thị Hoa (vợ anh Long) đứng gần đó có phản ứng lại vì sao lại đánh chồng mình rồi lấy điện thoại gọi điện về nhà. Anh Long bị Hùng đuổi đánh nên bỏ chạy về phía bìa rừng, Hùng cầm dao đuổi kịp chém nhiều nhát vào vùng đầu, khiến anh Long gục xuống.

Ngay sau đó, Hùng tiếp tục truy đuổi và chém chết chị Hoa trên rẫy rồi trở về lán. Thấy chị Phan Thị Hà (em gái Hoa) chạy ra cửa lán, gặp Hùng và hỏi: “Làm gì mà ồn ào thế?”. Lúc hỏi, chị Hà chưa biết anh rể và chị gái đã bị Hùng giết chết.

Yên bán, 4 người, sát hại, Văn Yên
Căn lán nơi xảy ra án mạng nghiêm trọng. (Ảnh: Nhị Tiến)

Không trả lời, Hùng tiếp tục lạnh lùng chém chị Hoa.

Theo đại tá Vỹ: “Căn cứ vào vũng máu ở cửa lán, CQĐT nhận định chị Hoa chưa chết ngay mà vẫn bò vào trong nhà. Hùng đã chạy theo, chém tiếp vào lưng khiến nạn nhân Hoa chết tại chỗ”.

Khi chị Hoa đã chết, Hùng vào trong nhà gặp cháu Phàn Văn Tuyền, 23 tháng tuổi. Cháu Tuyền lúc này đang đứng, Hùng tiếp tục “xuống tay” khiến cháu Tuyên tử vong tại chỗ.

Khi được hỏi, vì sao lại sát hại cháu Tuyền, Hùng cho biết: “Giết để sau này không bị trả thù”.

Đối tượng Hùng tương đối bình thản, không có biểu hiện tâm lý hốt hoảng. Nhận thức của Hùng – Hán rất thấp” – Đại tá Vỹ nhận xét.

Kiên Trung/ VNN

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP