Lộc Hà

Lộc Hà: Tấm gương dũng cảm của một học sinh cứu người

Tình cờ ghé về trường THCS Hồng Tân (xã Hồng Lộc), tôi được Ban giám hiệu nhà trường cho xem một bức thư của bác Hà Văn Thái ở thôn Quảng Nam, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh kể về một học sinh Nguyễn Văn Mạnh học sinh lớp 7A quên mình cứu người.

Buổi chiều ngày 02/10/2013 em Hà Thị Huyền (3 tuổi) cùng anh trai Hà Văn Kiên (7 tuổi), cùng các bạn nhỏ xung quanh nhà kéo nhau đi xuống sân vận động của xóm Quan Nam (xã Hồng Lộc) để chơi. Mấy ngày liền trên địa bàn Lộc Hà có mưa lớn do bão số 10 nên nước ở đây dâng cao, gần chảy tràn qua đường, nhất là ở các ống cống nước chảy xoáy mạnh. Do mải chơi không may cháu Huyền ngã xuống phía trên dòng chảy của cống nước gần đó nên bị dòng nước cuốn trôi. Anh trai của Huyền kêu cứu, lúc đó cháu Huyền đã trôi qua cống dài 8m và đang tới thửa ruộng phía dưới mặt cống chừng 4m. Đúng vào thời khắc đó thì em Nguyễn Văn Mạnh (con ông Nguyễn Văn Thanh, ở thôn Quan Nam) học sinh lớp 7A trường THCS Hồng Tân (xã Hồng Lộc) xuất hiện, khi thấy em Huyền mặc áo màu đỏ đang bị trôi, như một phản xạ tự nhiên, không chút chần chừ, không nghĩ đến sự nguy hiểm của tính mạng em Mạnh đã nhảy xuống nước và đưa được cháu Huyền lên bờ, mặc dù em Mạnh là người thấp bé, nhẹ cân.



Bức thư của ông Hà Văn Thái trình bày tấm gương quên mình cứu người của em Mạnh


  Từ khóa: Dũng cảm

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP