TX Hồng Lĩnh

Liên tiếp xảy ra 2 vụ trộm táo tợn

Sáng 18-10-2009, chị Phan Thị Hồng Thoa (trú khối 11, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) trong lúc ra mở cửa tiệm kinh doanh dịch vụ internet nằm trên đường Nguyễn Ái Quốc (phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh), phát hiện bị kẻ gian cạy ổ khóa lấy đi 30 màn hình máy vi tính dạng tinh thể lỏng.

Điều lạ trong vụ trộm này, kẻ gian chỉ lấy toàn bộ màn hình, còn ổ cứng không hề bị mất một cái nào. Theo chủ tiệm, số màn hình trên vừa mới được nhập về 2 tháng và có giá trị 75 triệu đồng. Chị Thoa cho biết, địa điểm kinh doanh dịch vụ internet này được thuê của người khác. Trong đêm xảy ra sự việc chồng chị đã đóng cửa lúc 0 giờ rồi về nhà ngủ. Theo một số người dân sống ở gần đó, cho biết khoảng 2 giờ sáng 18-10, có một chiếc xe thùng dạng bán tải dừng trước cửa tiệm này. Ngay sau khi xảy ra sự việc, gia đình chị Thoa đã trình báo lên cơ quan điều tra Công an thị xã Hồng Lĩnh.Tiếp đó ngày 19-10, nhân viên tiệm trang sức Thủy Tiên (số 153, đường Nguyễn Công Trứ, TP. Hà Tĩnh) trong lúc ra mở cửa phát hiện ổ khóa bị cắt. Qua kiểm tra, số vàng và trang sức trong tiệm bị khoắng sạch. Theo chị Võ Thị Thúy Hà, chủ tiệm trang sức Thủy Tiên, số tài sản bị mất trị giá lên đến 200 triệu đồng.Hiện cả 2 vụ trộm trên đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

CAND

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP