Tin trong nước

Lao vào cứu bố, nữ sinh lớp 12 bị điện giật thập tử nhất sinh

Nghe thấy tiếng kêu thất thanh, Dung chạy vào cứu bố nhưng không ngờ bị dòng điện hút luôn vào và liền sau đó là tiếng nổ kinh hoàng. Thảm kịch xảy đến với gia đình khi bố của em bị chết cháy ngay tại chỗ còn em phải cấp cứu tại Viện bỏng quốc gia trong tình trạng thập tử nhất sinh.

Đó là câu chuyện buồn của gia đình em Nguyễn Thị Dung (thôn Tiền An, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) mà tôi đã được nghe kể lại từ các bác sĩ của khoa Hồi sức cấp cứu, Viện bỏng quốc gia. Bố chết, mẹ của Dung cũng ngất lên ngất xuống không tỉnh táo nên lên trên viện chăm em chỉ có người bác ruột Vũ Thị Lập. Nhìn cô cháu gái mới chỉ cách đây mấy hôm còn khỏe mạnh, líu lo chuyện trò, giờ đã nằm bất tỉnh, chị Lập òa khóc:

Bị bỏng nặng, toàn thân do bị điện giật, tính mạng của Dung vô cùng nguy kịch.
Bị bỏng nặng, toàn thân do bị điện giật, tính mạng của Dung vô cùng nguy kịch.
 Bố của em đã mãi mãi ra đi sau tai nạn điện giật, còn em cũng rơi vào cảnh nguy kịch

Bố của em đã mãi mãi ra đi sau tai nạn điện giật, còn em cũng rơi vào cảnh nguy kịch

“Mọi chuyện xảy đến đột ngột quá khiến chúng tôi còn chưa kịp hoàn hồn. Hôm 3/1 vừa qua, bố cháu Dung có thuê thợ về để quét sơn nhà, khi đã quét xong, người thợ kia mang thang định cất đi thì trong lúc di chuyển đã vô tình để đầu thang gần dòng điện cao áp chạy qua nhà nên bị hút lên. Khi thấy tình hình như thế bố cháu Dung đã lấy 1 thanh củi để định hất cái thang ra khỏi người anh thợ kia, cứu anh thợ nhưng bố cháu cũng bị hút vào luôn. Kết cục cả 2 người cùng bị chết cháy đen xì, bố cháu Dung chết khi trên tay vẫn cầm chặt thanh củi.

Nhìn cô cháu gái hôn mê, bác Lập vẫn chưa hết hoàn hồn sau vụ tai nạn kinh hoàng.
Nhìn cô cháu gái hôn mê, bác Lập vẫn chưa hết hoàn hồn sau vụ tai nạn kinh hoàng.

Nhìn thấy bố và chú thợ kia bị thế thì cháu Dung vội vàng chạy vào định cứu bố thì cháu cũng bị dòng điện hút vào luôn nhưng may mắn thoát chết vì dòng điện được ngắt ngay sau tiếng nổ to lắm. Bác sĩ bảo cháu vẫn còn sống nhưng tình hình nặng lắm chị ạ”.

Không có tiền cứu cháu, mọi người trong gia đình đang không biết làm sao.
Không có tiền cứu cháu, mọi người trong gia đình đang không biết làm sao.
Em bị bỏng cả phần đầu nên các bác sĩ đang lo sợ ảnh hưởng đến não của em.
Em bị bỏng cả phần đầu nên các bác sĩ đang lo sợ ảnh hưởng đến não của em.

Sau tai nạn bỏng điện, Dung nhanh chóng được chuyển lên Viện bỏng quốc gia để cấp cứu trong tình trạng vô cùng nguy cấp. Là người điều trị cho em, bác sĩ Trần Thị Diệu Hiền tỏ ra vô cùng lo lắng: “Dung bị bỏng sâu độ 4,5 ở đầu, lưng, mông và hai chân. Tình trạng của em rất nặng, hiện em đang phải thở máy. Hai chân của em bị tổn thương nghiêm trọng không thể cứu vãn được nên chắc chắn là phải cắt, kế hoạch thứ 6 tuần này sẽ mổ để cắt cụt đến đùi trái cho em.

Chân, lưng, mông và đầu... Dung đều bị bỏng sâu độ 4,5
Chân, lưng, mông và đầu… Dung đều bị bỏng sâu độ 4,5

Em Dung có bảo hiểm y tế chi trả 80%, tuy nhiên hoàn cảnh gia đình của em khó khăn, lại trong giai đoạn bố em vừa qua đời nên 20% còn lại phải đóng gia đình cũng không lo được. Bản thân em đang trong trạng thái hôn mê sâu, tuy nhiên cũng có lúc em lơ mơ tỉnh lại thì liên tục hỏi bố khiến chúng tôi ai cũng thương. Mong là em sẽ được mọi người giúp đỡ để vượt qua giai đoạn khó khăn này, sớm được quay trở về với gia đình và công việc học tập”.

Hiện tính mạng của em vô cùng nguy kịch.
Hiện tính mạng của em vô cùng nguy kịch.

Gia đình làm nông nghiệp, theo như chị Lập cho biết thì mẹ của Dung vốn từ lâu đã mắc chứng bệnh tim, giờ lại phải đối diện với nỗi đau mất chồng, con thì chưa biết sống chết ra sao nên càng suy sụp. Hiện tại số tiền điều trị cho Dung là do họ hàng, anh em mỗi người đi vay một ít mang lên đóng ở bệnh viện, tuy vậy mọi người cũng nghèo nên không thể vay được nhiều hơn.

Em cần sư giúp đỡ của mọi người để có thể vượt qua cửa ải tử thần.
Em cần sư giúp đỡ của mọi người để có thể vượt qua cửa ải tử thần.

Câu chuyện về gia đình em cứ thế được kể lại trong nước mắt, nỗi ngậm ngùi và những đắng cay. Bố chết rồi, chẳng còn sống với mẹ con em nữa, bản thân em thì chưa nói trước được điều gì bởi tình trạng vẫn còn nặng lắm. 18 tuổi, em đang say sưa, háo hức chuẩn bị cho những kì thi quan trọng của cuộc đời mình, vậy mà giờ lại phải nằm đây, mê man trong nỗi đớn đau về thể xác đến độ không còn thể kêu, thể gọi được. Không biết rồi em sẽ ra sao nữa khi mà tiền chữa bệnh không có. Sẽ là cơ hội để em được trở về với người mẹ đáng thương hay em phải lìa xa mọi thứ để đi theo bố???… 18 tuổi, em còn trẻ quá em ơi.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Mã số 2036: Chị Vũ Thị Nhưng (Mẹ em Dung) thôn Tiền An, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng

Số ĐT: 0163.362.7349 (Số ĐT của chị Lập, bác của Dung)

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP