Tin láng giềng

Làng quê náo loạn vì cá độ World Cup

Bán bò cày vì cá độ

World Cup 2014 mới hết quá nửa chặng đường, nhưng nhiều dân mê cá độ bóng đá ở các làng quê Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh đã lâm vào tình trạng đổ nợ. Nhiều làng quê vốn rất yên bình thời gian gần đây xuất hiện nhiều vụ trộm vặt, phá hỏng sự yên bình vốn có.

Từ khi trái bóng World Cup bắt đầu lăn, dọc con đường liên xã từ thị trấn Hoàn Lão lên xã Tây Trạch (Bố Trạch) tự phát mọc lên nhiều tụ điểm xem bóng đá với máy chiếu màn hình lớn. Ở mỗi tụ điểm này mỗi đêm có hàng chục đến hàng trăm thanh niên tụ tập xem bóng đá và cá độ. Những người lập ra những tụ điểm này đồng thời cũng là những người trực tiếp ghi cá độ cho những người xem bóng đá.

hatinh24h

Một tụ điểm xem bóng đá và cá độ tại làng quê Quảng Bình.

Tuy nhiên đây cũng chỉ là những người ghi thuê ăn hoa hồng vì sau khi ghi xong bằng điện thoại họ chuyển “sớ” (kèo, tỷ số, trận, tài sửu…) cho nhà cái ở đâu đó không biết. Việc cá độ bóng đá ở đây diễn ra công khai; cá cược bao nhiêu cũng được, từ vài chục ngàn đến hàng chục triệu đồng. Trong suốt thời gian diễn ra các trận đấu, các cuộc điện thoại gọi đến, gọi đi của những người ghi thuê xảy ra liên tục. Có những cuộc điện thoại người cá độ đặt cược với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng.

Lâu ngày mới gặp lại nhau nhưng Thọ, đứa bạn từ thuở thiếu thời đã không ngần ngại hỏi tôi mượn tiền: “Bạn có tiền không cho tớ mượn tạm một “chai” (1 triệu) tối nay ghi con tỷ số để gỡ đã”. Thọ kể, từ khi trái bóng World Cup 2014 lăn đến nay nó đã nướng vào việc cá độ hơn 40 triệu đồng rồi nhưng chưa thắng được trận nào vì toàn đặt cược vào các “ông lớn” như Ý, Anh… nhưng rủi là mùa giải này các đội được cá cược là rất mạnh này lại đều thua ê chề. Mê cá độ bóng đá nhưng không có nhiều tiền vì 2 vợ chồng làm nông nghiệp; nhà có con bò để kéo cày Thọ cũng đã bán để đặt cược vào nghiệp đỏ đen, mặc cho vợ có khóc lóc, van xin.

Không chỉ riêng Thọ, nhiều người mê cá độ ở các làng quê trong tỉnh Quảng Bình đã “đổ nợ”. H, một người ghi thuê ăn hoa hồng cho biết, mùa bóng này phần lớn con (những người cá độ) thua thê thảm. Có những trận như Anh – Uruguay; Ý – Costa Rica… con đều thua trắng tay vì phần lớn đều họ đều đặt cược cho Anh, Ý, Tây Ban Nha… những ứng cử viên chức vô địch.

Cảnh báo bằng loa truyền thanh

Sáng sớm vừa mở cửa chuồng gà chị Hoà ở tiểu khu 5, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã tá hoả vì đàn gà hơn chục con đêm qua tự tay chị nhốt đã bị trộm khoắng sạch. Một vụ ăn trộm xe máy khác giữa ban ngày cho thấy kẻ trộm hết sức liều lĩnh. Đi làm về, như thường lệ anh Hùng (Hoàn Lão) vẫn dựng chiếc xe máy giữa sân chờ tối mới dắt vô nhà vì biết đâu còn có việc phải đi. Thế nhưng khi vừa ăn cơm chiều xong, bước ra sân thì anh Hùng hoảng hốt vì chiếc xe máy đã không cánh mà bay.

Trong những ngày diễn ra World Cup này, nhiều người dân cho biết, họ thường xuyên bị mất trộm gà, chó và nhiều tài sản lặt vặt. Tuy nhiên, do tài sản bị mất giá trị không lớn nên họ thường không báo lên công an.

Trao đổi với chúng tôi ông Hoàng Ngọc Tráng- Trưởng Công an xã Cẩm Nhượng huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết: Đến thời điểm này trên địa bàn chưa xảy ra tình trạng trộm cắp. Những mùa bóng trước tại địa phương cũng đã có tình trạng trộm cắp vặt như con gà, con mực của ngư dân đi biển về đang để ngoài thuyền chưa kịp cất.

    Tại nhiều làng quê ở Nghệ An, Hà Tĩnh trước mùa World Cup diễn ra nhiều địa phương đã phải cảnh báo bằng loa truyền thanh yêu cầu người dân nêu cao cảnh giác trước nạn trộm cắp.

Mới đây, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa phá một tụ điểm xem bóng đá và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ cá bóng đá. Cũng như bao làng quê yên bình khác tại xã Diễn An, huyện Diễn Châu mùa World Cup một số quán cà phê vào mùa kinh doanh đầu tư màn hình lớn để thu hút khách.

Thấy vậy Trần Mạnh Trân (SN 1987) ở xóm 5 xã Diễn An cũng không đứng ngoài cuộc, Trân đầu tư quán cà phê nhà mình với màn hình lớn. Khi thấy thanh niên và người dân trong làng mê theo trái bóng tròn kéo tới xem không chỉ vậy rất nhiều “tay chơi” các làng xã khác cũng kéo đến và còn có máu ăn thua với nhau Trân đứng ra làm chủ cái để cho các con bạc trong vùng chơi.

Tối 16.6, trận Đức gặp Bồ Đào Nha, khi vừa diễn ra cũng là lúc cơ quan điều tra ập vào bắt quả tang Trân đang nhận tiền của các con bạc gồm Phan Huy Kiên (SN 1991) trú tại xã Diễn Tân và Nguyễn Viết Thiệu (SN 1987) trú tại tỉnh Hà Nam thu tại chỗ nhiều quyển sổ ghi chép nhật ký cá độ cũng như tang vật liên quan đến cá độ và hơn 25 triệu đồng. Mở rộng vụ án, công an bắt thêm 5 đối tượng khác, thu giữ hơn 50 triệu đồng.

  Từ khóa: world cup , Cá độ , náo loạn , Làng quê

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP