Kỳ Anh

Kỳ Trinh: Theo ông ra khe, cháu bị chết đuối

Ngày nghỉ, thấy cháu ở nhà chơi một mình,ông liền rủ hai cháu ra sông giặt đồ. Lơ là trong giây lát, cả hai cháu bị nước cuốn trôi. Một cháu may mắn được cứu sống.

Vụ việc xảy ra vào lúc 10h ngày 29/4, tại khu vực Khe Chằng, thuộc Xóm 10 xã Kỳ Trinh, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh).


Thông tin ban đầu từ phía gia đình cho biết, vào khoảng thời gian trên, hai cháu là Nguyễn Khánh Tùng (SN 2005), hiện đang học lớp 2 Trường TH Kỳ Trinh, Kỳ Anh và cháu nhỏ chừng 4 tuổi (chưa rõ tên) theo ông nội ra bờ sông Khe Chằng thuộc xóm 10 để chơi cùng ông trong ngày nghỉ lễ. Trong lúc ông đang mải lo giặt đồ, hai cháu bé bị trượt chân xuống một vũng nước sâu gần đó.

Hoảng hốt trước tình huống xảy ra, ông nội cháu đã vội vàng lôi được đứa cháu nhỏ lên còn cháu tên Tùng bị dòng nước chảy xiết đẩy ra xa nên không cứu được.

Được biết cháu Nguyễn Khánh Tùng con anh Nguyễn Tiến Hải. Cả hai cháu đều rất ngoan.

Ngay sau sự khi việc xảy ra, chính quyền địa phương cùng bà con quanh vùng đã đến thăm hỏi, an ủi động viên gia đình tổ chức mai táng cho cháu Tùng.

Minh Đức

Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP