Xã hội

Không nấu cơm, cháu gái 15 tuổi bị bố đẻ chửi bới, đánh đập dã man ở Hà Nội

Cơ quan chức năng xã Đồng Thái (Ba Vì, Hà Nội) đang vào cuộc xác minh nghi vấn bố đẻ đánh đập con gái dã man vì không nấu cơm khi đi học về muộn.

Video: Bố đẻ chửi bới, đánh đập con gái dã man ở Hà Nội (Nguồn: CTV)

Mới đây, một tài khoản trên mạng xã hội Facebook chia sẻ đoạn clip dài gần 2 phút, ghi lại cảnh một người đàn ông liên tục chửi bới, đánh đập tàn nhẫn một cháu gái mặc áo đồng phục.

Theo nội dung đoạn clip, người bố đã có nhiều lời lẽ thô tục cùng hành động đấm đá, chửi cháu bé vì không nấu cơm tối cho gia đình do đi học về muộn.

Sau đó, người bố tiếp tục đánh chửi với nội dung ép cháu bé đưa số điện thoại cô giáo để hỏi xem vì sao cháu về muộn: "Mày cho số điện thoại cô giáo để tao hỏi mày học thêm giờ nào...".

Khi thấy chị gái bị đánh đập, hai em nhỏ của cháu gái khóc lóc van xin thì bị người đàn ông to tiếng doạ nạt.

Sau khi đăng tải, rất nhiều người bức xúc trước hành động bạo hành con dã man của người đàn ông trên và mong cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.

Theo tìm hiểu của PV, cháu bé bị đánh trong đoạn clip trên là Trần Thị Thư H. (SN 2003, xã Đồng Thái, Ba Vì, Hà Nội).

Cháu H. cho hay, sự việc xảy ra vào ngày 22/12 vừa qua. Vào hôm đó, do xe đạp điện của cháu gặp sự cố nên cháu về nhà muộn và không kịp nấu cơm.

Ba mẹ con chị Đ. tố bị bố đánh đập, chửi bới trong suốt 3 năm qua.

Bức xúc về việc này, người bố liên tục chửi bới, tát vào mặt, đá vào đầu cháu H. mặc cho các em khóc lóc van xin.

"Lúc bị đạp vào bụng, cháu đau quá nên ngã xuống thì bố dùng khuỷu tay giáng vào lưng. Rồi bố đuổi 3 chị em cháu ra ngoài” - cháu H. tâm sự.

Cháu H. cho hay, 3 chị em cháu thường xuyên bị bố đánh đập.

Mẹ của cháu H. là chị Nguyễn Thị Hồng Đ. (SN 1977) cho biết, chị có 4 người con, hiện con gái lớn (SN 2000) ra ngoài Hà Nội làm việc cùng mẹ, còn 3 cháu nhỏ ở với bố. Vào tối 22/12, cháu gái thứ hai đang học lớp 10 bị bố đánh đập vì đi học về muộn, không kịp nấu cơm.

Theo chị Đ., clip đăng tải trên mạng xã hội là do một người hàng xóm quay trộm rồi nhờ người khác đăng hộ.

Việc chồng chị đánh các con thường xuyên xảy ra khoảng 3-4 năm nay. Trong đó, chị cũng là nạn nhân, nhưng tất cả đều chỉ biết chịu đựng.

“Tôi mong cơ quan chức năng vào cuộc để bảo vệ các cháu. Ở bên một người cha như vậy các cháu không có được một cuộc sống an toàn, không nhận được tình yêu thương” - chị Đ. trình bày.

Về sự việc trên, ông Phùng Quốc Nam - Trưởng Công an xã Đồng Thái (Ba Vì, Hà Nội) cho hay, qua quá trình xác minh, vụ việc trên được cho là xảy ra ở gia đình anh Trần Văn Tr. (SN 1977, trú tại địa phương).

Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng đến gặp gia đình thì không gặp được ai. Đơn vị đang cố gắng liên lạc với anh Tr. để làm việc.

Tác giả: MẠNH ĐOÀN

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP