An Ninh Hình Sự

Kẻ giết 2 mẹ con trong biệt thự lĩnh án tử hình

Châu Minh Nhân thừa nhận giết vợ con của Trưởng ban dân vận huyện Châu Đức (Bà Rịa – Vũng Tàu), bật khóc khi nói lời sau cùng và xin lỗi gia đình nạn nhân.


Sáng 12/4, TAND Bà Rịa – Vũng Tàu xử sơ thẩm, tuyên phạt Châu Minh Nhân (22 tuổi, quê Vĩnh Long) mức án tử hình về tội Giết người, Cướp tài sản. Nhân đã sát hại vợ con của ông Bùi Xuân Thường (55 tuổi, Trưởng ban dân vận huyện ủy Châu Đức) hồi tháng 10/2016. Phiên tòa được xử lưu động tại sân vận động xã Quảng Thành, huyện Châu Đức với sự theo dõi của khoảng 1.000 người dân địa phương.

Châu Minh Nhân thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ảnh: Xuân Thắng.

Theo cáo trạng, Nhân là nhân viên sân cỏ nhân tạo của một công ty có trụ sở ở TP HCM. Nam thanh niên này quen biết với gia đình ông Thường do làm sân bóng cho ông này vào năm 2014. Tháng 9/2016, Nhân nghĩ gia đình ông Thường giàu có nên nảy sinh ý định đột nhập căn biệt thự trộm tài sản để trả nợ.

Ngày 20/10/2016, Nhân từ TP HCM đi xe khách về Châu Đức nghỉ lại, rồi thuê xe ôm vào nhà ông Thường chơi. Nghe chủ nhà kể chuyện nuôi yến thu nhập cao, có gắn camera bảo vệ nên Nhân đi dò xét, quan sát kỹ địa hình nhằm lên kế hoạch đột nhập. Hôm sau, kẻ này đến trả xe máy đã mượn và cho biết đi Bình Định gấp để đánh lạc hướng.


Ông Thường khóc nghẹn khi nghe Nhân kể lại quá trình sát hại vợ con mình. Ảnh: Xuân Thắng.

Chiều 24/10, Nhân đột nhập vào căn biệt thự. Sau 30 phút lục lọi, tên trộm bị con trai của ông Thường phát hiện. Nhân cầm thanh sắt đánh nhiều phát vào đầu và người cậu này. Thấy nạn nhân tử vong, hắn lấy dây trói hai tay, giấu thi thể trong nhà kho, rồi lên lầu tìm tài sản.

Lúc này, vợ ông Thường đi chợ về lên lầu tìm con trai. Nấp sau vách, Nhân dùng tuýp sắt đánh rồi siết cổ khiến bà chủ nhà bất tỉnh, cướp sợi dây chuyền, đôi bông tai, một điện thoại…

Hung thủ sau đó mặc áo mưa, bịt mặt, lên lầu tắt nguồn điện camera rồi cướp tổ yến. Tất cả tài sản kẻ này cho vào balô, lấy xe máy của nạn nhân rời khỏi căn biệt thự. Trên đường tẩu thoát về TP HCM, Nhân ném hung khí cách biệt thự khoảng 200 m và tháo biển số xe vứt ở huyện Nhơn Trạch. Sau 36 giờ gây án, Nhân bị bắt giữ tại TP HCM.


Hàng nghìn người dân theo dõi phiên tòa lưu động. Ảnh: Phước Tuấn.

Tại phiên tòa, Nhân khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bị cáo cho rằng trước đó đã bảo lãnh cho bạn thân mượn 20 triệu đồng nhưng đến kỳ trả mà bạn về Bình Định. Sợ mất uy tín nên hắn nảy sinh ý định trộm tiền nhằm trả nợ. Nói lời sau cùng, Nhân bật khóc nức nở, gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân.

HĐXX cho rằng, chỉ vì 20 triệu đồng mà Nhân nảy sinh lòng tham, cố tình giết hại nạn nhân để che giấu tội phạm của mình. “Hành vi trên thể hiện tính côn đồ, dã man, tàn độc, coi thường tính mạng con người, nguy hiểm cho xã hội, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân nên cần xử nghiêm để răn che”, HĐXX nhận định.

Tác giả: Xuân Thắng – Phước Tuấn

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP