Hương Sơn

Hương Sơn: Xe tải chở gạo lật nghiêng trên đoạn đèo dày đặc sương mù

Vào thời điểm trên, tài xế Lê Văn Việt (SN 1976, trú quán xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh) lái xe tải chở gạo Tết từ Lào về Việt Nam. Khi đến khu vực “Eo con gái” (đoạn nằm trên QL8A từ CKQT Cầu Treo đến khu Nước Sốt, xã Sơn Kim, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) do sương mù bao phủ dày đặc che khuất tầm nhìn, trời mưa đường trơn, anh Việt không kịp đánh lái vào cua khiến chiếc xe lật nghiêng giữa đường.

Khoảng 21h ngày 25/1, chiếc xe tải đang chạy trên QL8A theo hướng từ cửa khẩu Cầu Treo xuống QL1A, khi đến khúc cua, do sương mù che khuất tầm nhìn, tài xế không kịp đánh lái khiến chiếc xe ngã chỏng vó giữa đường.

Vì chiếc xe nghiêng về phía bờ núi nên may mắn tài xế bảo toàn được tính mạng, toàn bộ hàng hóa trong xe không bị rơi xuống vực.

Vụ tai nạn khiến QL8A lên cửa khẩu Cầu Treo ách tắc trong thời gian dài. Tài xế và chủ hàng phải huy động người bốc dỡ hàng hóa và cẩu xe ra khỏi lòng đường ngay trong đêm. Nhiều tiếng đồng hồ sau, đoạn đường trên mới được thông suốt.

 Tài xế và chủ hàng phải huy động người bốc dỡ hàng hóa và cẩu xe ra khỏi lòng đường ngay trong đêm.

Tài xế và chủ hàng phải huy động người bốc dỡ hàng hóa và cẩu xe ra khỏi lòng đường ngay trong đêm.

Được biết đoạn đường trên vào khoảng tháng 10 đến tháng 2 âm lịch năm sau thường xuyên bị sương mù bao phủ, có nhiều đoạn đèo dốc, những đoạn cua khúc khuỷu, vực sâu, mật độ sương mù phủ kín dày đặc. Các phương tiện tham gia giao thông qua đây gặp rất nhiều khó khăn.

Tiến Hiệp

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP