Câu chuyện bà Nguyễn Thị Lan ở xóm Am Đông xã Sơn Thủy ( Hương Sơn -Hà Tĩnh ) bị đàn ong vò vẽ đốt hơn 100 mũi vẫn sống, khiến cho từ già tới trẻ trong làng hết sức ngạc nhiên.
hatinh24h

Khi nhắc chuyện ong vò vẽ đốt, bà Lan  kể : “Đêm hôm đó  tui nằm ngủ thấy cố Linh ( mẹ chồng) hiện về nên tỉnh dậy ra sân định quét dọn nhà cửa. Vừa ra sân cầm chổi quét,  bà Lan nhìn trời tối sầm lại, dự đoán có lẽ trời sắp mưa đây, bà vội vàng cầm rựa ra ngoài vườn chặt một chiếc lá cọ để về che lại cho đàn gà mới nở. Ai ngờ khi bà kéo chiếc lá cọ “phượt” gần khu mộ cố Linh ( mẹ chồng)  thì bắt gặp một cành cây củi mục to rơi  nằm cạnh ngôi mộ  có bầy ong vò vẽ đang làm tổ tại đấy. Vô tình chiếc lá cọ chạm  phải tổ ong, lập tức cả đàn lao ra. Con đốt đằng đầu, con đốt đằng chân, con “châm nọc” trước bụng, con “châm nọc” sau lưng,  bà có cảm giác đau như ai lấy dao sắc cứa vào da thịt mình..

Nhờ có sức khỏe tốt nên bà chạy được vào nhà và la lớn thằng Bảo cháu nội, lấy kem đánh răng bôi vào. Vừa lúc đó anh Đoàn Dũng đi làm về biết chuyện hớt hải gọi người anh rể cùng mình đưa bà đi cấp cứu. Tại bệnh viện đa khoa Đức Thọ, bà Lan được các y bác sĩ tận tình cứu chữa theo phác đồ điều trị tiêm thuốc kháng sinh liều cao giải độc kết hợp với truyền dịch. Ba ngày đầu bà Lan còn tỉnh táo, và mỗi ngày uống được vài cốc sữa, gắng húp được ít thìa cháo. Nhưng bước sang ngày thứ tư thì cơ thể bà suy sụp hẳn, bà Lan bỏ ăn và lúc tỉnh lúc mê. Khi bệnh viện tuyến huyện trả, mấy đứa con bà Lan chuyển bà Lan đến Bệnh viện Việt Nam- Ba Lan ( Nghệ An) điều trị tiếp.

Ba ngày tiếp tại bệnh viện Việt Nam – Ba Lan ( Nghệ An ) bà Lan vẫn tiếp tục trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, đến ngày thứ tư thì bà Lan hôn mê hẳn, người sưng vù lên. Đúng một tuần lễ, đồng chí trưởng khoa cấp cấp cứu đến làm công tác cho các con bà rằng : “Mệnh cụ đến đó thôi, về sắm  hòm vỏ cho tử tế để cụ đi cho thanh thản “.

Khi xe ô tô chở lại  nhà, nhiều  người trong xóm chạy đến thăm bà và chia buồn trước cùng gia đình. Con cái tất bật lo kinh phí chuẩn bị việc đưa ma. Thật bất ngờ một người quen trong xóm khi đưa tay sờ vào ngực bà thấy tim vẫn còn đập đều đặn buột miệng nói : ” Tui nghe thằng cháu ở Tây Nguyên nói nước lá khế uống vào giải độc được ong vò vẽ, chú cứ thử lấy lá khế ngoài vườn nấu lên cho bà uống thử xem “. Anh Dũng nghe lời, ra vườn chặt cả ôm lá to rồi nấu lên. Thật lạ buổi trưa hôm đó sau khi uống hai cốc nước lá khế, bà Lan mở mắt. Thằng  Nhật cháu nhỏ trong nhà reo lên : ” Bà ta sống lại rồi “. Quả đúng như lời thằng Nhật  dự đoán, sau năm ngay liên tục uống lá khế  người bà Lan hết sưng, bà ăn được cơm  và nói chuyện vui vẻ với mọi người.

Nhắc lại chuyện này bà Lan bảo ” Số tui chưa chết, nên gần tắt thở rồi vẫn chữa được trúng thuốc từ cây nhà lá vườn”.

Phan Thế Cải