Đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, ông Trần Văn Sáng kể lại: “Chiều 3-2, thấy có xích giữa con trai tôi là Trần Văn Đức (26 tuổi) và anh Dũng Cảnh (tên thường gọi, trú xã Gia Phố) nên tôi can ngăn. Dũng ra về, nhưng không ngờ một lúc sau Dũng gọi thêm người đi trên 2 chiếc ô tô đến đạp cửa xông vào nhà tìm con trai tôi”.Khi đang đứng van xin thì Dũng bất ngờ đứng đằng sau cầm đá đánh liên lục vào đầu khiến ông Sáng ngất xỉu và ngã gục tại chỗ.Thấy ông Sáng bị đánh, vợ ông -bà Trần Thị Hoa và con trai là Trần Văn Nhật chạy ra, nhưng Dũng nổi máu côn đồ rút dao chém cả hai mẹ con. Hậu quả, bà Hoa bị chém vào tay trái và má phải, Nhật bị chém gần đứt tai trái.Ngay sau đó vợ chồng ông Sáng cùng con trai được mọi người đưa lên Bệnh viện Hương Khê cấp cứu. Sáng cùng ngày, Thượng tá Đặng Quốc Vượng, Trưởng Công an huyện Hương Khê, cho biết sự việc trên đang được công an huyện điều tra làm rõ.
Tin, ảnh: Khánh Trình
NLD