Hương Khê

Hương Khê: Chồng đánh vợ bất tỉnh vì không chịu nghe lời

Chiều 8/7, bác sỹ Lê Anh Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hương Khê xác nhận, vào 17h ngày 7/7, khoa chấn thương bệnh viện có tiếp nhận bệnh nhân Phạm Thị Hoa (SN 1988, trú tại xã Phú Phong, huyện Hương Khê) trong tình trạng bất tỉnh. Qua thăm khám, chụp hình, bệnh nhân Hoa bị vết thương phần mềm vùng thái dương bên phải, gò má bị cương tụ máu, cung xương hàm dưới bên trái bị xây xước da, lưỡi rớm máu….

Chỉ vì trời nắng nóng, vợ không đi làm cỏ, chồng liền dùng gậy đánh tới tấp, khiến chị vợ bất tỉnh, phải cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).
Chị Hoa bị chấn thương nặng, phải nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê

Chính quyền xã Phú Phong cũng cho biết, khoảng 16h30′ ngày 7/7, gia đình nạn nhân Hoa có thông báo với công an xã về việc chị Hoa bị chồng là anh Nguyễn Viết Tuân (SN 1985, trú tại xã Phú Phong, huyện Hương Khê) đuổi đánh trên tuyến đường QL 15A, đoạn qua địa phận  tổ dân phố 2, thị trấn Hương Khê.

“Không biết lí do gì, chị Hoa bị chồng là anh Tuấn dùng gậy đánh lên đầu, rồi dùng tay, chân đá đấm liên tiếp trên người. Lúc đó, chị Hoa chỉ biết khóc, kêu mọi người đến cứu. Vụ bạo lực thật dã man, người chồng vô cùng vũ phu”, bà Nguyễn Thị Lan (56 tuổi, tổ dân phố 2, thị trấn Hương Khê) bức xúc.

Tại bệnh viện, chị Hoa kể lại, “Khoảng 7h30′ sáng ngày 7/7, anh Tuấn bảo chị đi làm cỏ lúa ngoài đồng, nhưng do trời nắng chị bảo chiều hẵng làm. Nói vừa dứt lời, anh Tuấn liền thụi liên tiếp vào người chị. Hoảng quá chị chạy qua nhà hàng xóm cầu cứu. Trưa chị về lại nhà, anh Tuấn tiếp tục lao vào đánh chị”.

Chiều cùng ngày, chị Hoa bồng con về ngoại, anh Tuấn tìm đến ra tay “dạy vợ” ngay trên QL 15A. Dù đã được người dân hai bên đường can ngăn nhưng Tuấn vẫn lao vào đánh đập khiến chị Hoa bị chấn thương nặng, nằm bất tỉnh ở lề đường. Rồi bỏ đi không đoái hoài.

Trương Hoa

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP