Tin trong nước

Hình ảnh xúc động trong lễ tang 4 chiến sĩ hy sinh

“Cả khu phố khi hay tin ai cũng bất ngờ và vô cùng đau xót trước sự mất mát của gia đình đại tá Đức. Anh Đức sống rất tình cảm, cả khu phố ai cũng yêu mến”, bà Sim cho biết.

1
Người phụ nữ này không cầm được nước mắt khi đứng trước di ảnh của các chiến sĩ hy sinh tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (đường Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TP.HCM).
k
Hàng ngàn người có mặt rất sớm tại nhà tang lễ, họ không nén được cảm xúc khi vào dâng hoa và chia buồn cùng gia quyến. Bà Đoàn Thu Sim (60 tuổi, cùng tổ dân phố với đại tá Đức) chia sẻ: “Ngày hôm trước chú Đức đi dự đám cưới rồi vào đơn vị luôn để sáng mai bay sớm nhưng không ngờ chú ấy lại không về với vợ con nữa”.
t
Ánh mắt ngơ ngác của em nhỏ cùng với những giọt nước mắt đau buồn người thân trước sự ra đi quá đột ngột của người chồng, người cha.
k
Sự chia sẻ đầy chân tình của đồng đội các anh là niềm an ủi lớn nhất với gia đình. Bà Đoàn Thu Sim (60 tuổi, cùng tổ dân phố với đại tá Đức) chia sẻ gia đình đại tá Đức sống rất tình cảm, cả khu phố ai cũng yêu mến. Hôm nay hội phụ nữ khu phố tập trung tới để viếng anh và 3 chiến sỹ, động viên gia đình, vợ con chiến sĩ vượt qua nỗi đau.
k
Khoảnh khắc đau buồn này sẽ mãi mãi in sâu trong lòng những người đồng đội ở lại. Các quân nhân hy sinh đã được thăng cấp: thượng tá Trần Văn Đức, Chủ nhiệm bay của Trung đoàn không quân 917 lên đại tá; thiếu tá Lê Hồng Quân, phi công kiêm dẫn đường trên không lên trung tá; trung uý Nguyễn Việt Cường, phi công đang đào tạo lái chính, lên thượng úy.
i
Thân nhân các chiến sĩ tại nhà tang lễ.
q
Nhiều người bị kiệt sức.
q
Người thân, đồng đội sẽ luôn nhớ về các anh…
1
Hình ảnh khiến nhiều người có mặt tại lễ truy điệu nghẹn ngào.
Hình ảnh xúc động trong lễ tang 4 chiến sĩ hy sinh
Ông Huỳnh Thành Lập – Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM đến chia buồn cùng gia quyến các liệt sỹ.
toàn bộ Sỹ quan, quân nhân Phi đội 2 (phi đội của 4 quân nhân hy sinh) và Trung đoàn 917, sư đoàn 370 viếng cuối cùng trước khi làm lễ truy điệu và đưa đi an táng.
Toàn bộ sĩ quan, quân nhân phi đội 2 (phi đội của 4 quân nhân hy sinh) và Trung đoàn 917 (Sư đoàn 370) viếng cuối cùng trước khi làm lễ truy điệu và an táng.

Người thân tiễn đưa 4 phi công chặng đường cuối

Người thân tiễn đưa 4 phi công chặng đường cuối
Thi hài bốn quân nhân hy sinh được đưa đi an táng, hỏa táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Riêng trung tá Lê Hồng Quân được đưa về Nghệ An theo nguyện vọng của gia đình. Mọi người không kìm nén được nước mắt khi chứng kiến giây phút chia ly. Trong ảnh, người nhà của thượng úy Nguyễn Việt Cường nghẹn ngào đi theo xe tang chở di hài.
Người thân tiễn đưa 4 phi công chặng đường cuối
Sau lễ truy điệu, ban tổ chức tang lễ cho các quân nhân thực hiện nghi thức hạ cờ, làm lễ để đưa họ ra xe tang chờ sẵn ở sân nhà tang lễ của Bộ Quốc phòng.
Người thân tiễn đưa 4 phi công chặng đường cuối
Các đồng đội di chuyển quan tài của các chiến sĩ từ trong nhà tang lễ ra xe. Tâm trạng ai nấy đều đau buồn, tiếc nuối vì sự ra đi đột ngột của các anh.
Người thân tiễn đưa 4 phi công chặng đường cuối
Hàng người xếp hàng cúi chào các chiến sĩ lần cuối.
Người thân tiễn đưa 4 phi công chặng đường cuối
Những giọt nước mắt, tiếng nấc nghẹn chốc chốc lại cất lên khi gia đình mất đi người đàn ông trụ cột.
Người thân tiễn đưa 4 phi công chặng đường cuối
Bà Nguyễn Thu Hương (54 tuổi) đồng nghiệp với vợ của Thiếu tá Lê Hồng Quân chỉ kịp đến vừa lúc xe tang chở các anh lăn bánh về nghĩa trang.
Người thân tiễn đưa 4 phi công chặng đường cuối
Đoàn xe tang chở thi hài các quân nhân di chuyển trên đường Phạm Ngũ Lão (quận Gò Vấp) để đưa các anh về nghĩa trang Bình Hưng Hòa (Bình Tân).
Người thân tiễn đưa 4 phi công chặng đường cuối
Những vòng hoa kính viếng linh hồn các anh của bạn bè, đồng đội gửi gắm theo các anh trên chặng đường cuối.
Người thân tiễn đưa 4 phi công chặng đường cuối
Những người đi đường dừng lại theo dõi đoàn xe chở các anh.
Người thân tiễn đưa 4 phi công chặng đường cuối
Sự ra đi quá đột ngột của 4 quân nhân là để lại sự mất mát không thể bù đắp đối với gia đình cũng như bạn bè và đồng đội của họ. “Đảng bộ chính quyền và nhân dân TP HCM xin chân thành chia buồn sâu sắc cùng gia đình và thân nhân các đồng chí, mong tất cả chúng ta vượt qua nỗi đau không gì bù đắp được, để tiếp tục đóng góp, xây dựng và bảo vệ đất nước”, ông Lê Thanh Hải, Bí thư thành ủy TP.HCM chia sẻ trong cuốn sổ tang trong tang lễ 4 chiến sĩ phi công trung đoàn 917

Nhóm phóng viên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP