Hương Sơn

Hình ảnh: Huyện Hương Sơn chìm trong biển nước, thiệt hại 170 tỷ đồng

Chỉ trong 2 ngày mưa lũ, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã có 2 người chết, 2 người mất tích, thiệt hại ước tính đã lên tới 170 tỷ đồng…

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 kết hợp không khí lạnh, từ 19h ngày 15/10 đến 17h ngày 16/10/2013 trên địa bàn huyện Hương Sơn có mưa vừa, đến mưa to. Mưa lớn đã gây lũ quét và ngập lũ nhiều xã, thị trấn; trung tâm huyện bị ngập từ 40 – 100 cm; Quốc lộ 8A bị chia cắt nhiều đoạn (Sơn Bằng, Sơn Trà, Sơn Trung, thị trấn Phố Châu, Sơn Diệm, Sơn Tây, Thị trấn Tây Sơn, Sơn Kim 1); sạt lở tại Sơn Kim 1 làm gián đoạn giao thông.








Nhân dân Sơn Mỹ và Sơn Hà chống chọi với nước lũ.













Mưa lũ đã gây gập hầu hết các hộ nhà dân ở xã Sơn Thịnh


Theo số liệu từ Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện, tính đến sáng nay (17/10/2013) trên địa bàn huyện đã có 02 người chết, 02 người mất tích, 03 người bị thương,23/32 xã, thị trấn bị ngập lụt, 12.365 hộ dân bị ngập, 03 nhà bị cuốn trôi, 02 nhà bị sập, đổ hư hỏng nặng. Đặc biệt tại xã Sơn Kim 2 có khoảng 200 hộ có tài sản bị trôi hoàn toàn, số hộ phải di dời, sơ tán 647 hộ; 1700/2.100 ha ngô Đông, 300 ha khoai đông bị ngập; 15 con trâu, 10 con bò, 19 con hươu, 100 con lợn bị cuốn trôi. Trên địa bàn huyện bị mất điện từ 2 h ngày 16/10 đến nay, 50 trường học bị ngập, các trường mầm non, tiểu học và phổ thông trung học học sinh phải nghỉ học; 12 Trạm y tế bị ngập; 02 cầu cống bị hư hỏng, cuốn trôi; 20/32 điểm Bưu điện văn hoá xã và 5/32 trụ sở UBND xã bị ngập. Tổng giá trị thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 170 tỷ đồng.




Đường vào cổng UBND huyện bị ngập



Trâu bò của dân bị chết do mưa lũ



Mưa lũ đã làm gián đoạn giao thông



Cầu cống bị cuốn trôi



Lũ quét gây sập nhà dân



Người dân bàng hoàng thiệt hại do mưa lũ



Xe máy bị nước lũ cuốn trôi


Tại xóm Đông Sơn, xã Sơn Bằng, các ngả đường vào xã nước nhấn chìm, hàng trăm người dân vội vàng dẫn trâu bò, xe cộ lên các nhà ven đường để gửi.Tại nhà ông Nguyễn Sinh, hàng chục chiếc xe máy, tủ lạnh, ti vi chất ngổn ngang.“Chưa bao giờ thấy nước lũ dâng nhanh như cơn lũ này. Với mức độ dâng nhanh thế này, chỉ vài giờ nữa tất cả chìm trong biển nước”,









Nước vẫn ngập trắng đồng…

Lũ quét bất ngờ, không kịp trở tay


Hương Sơn, Hà Tĩnh: Tang thương trong lũ 1
Tan hoang sau lũ


Cơn lũ đến quá bất ngờ. Buổi sáng 16/10, nước vẫn chưa to. Nhưng 9 giờ nước từ đâu ào ạt chảy về, 11 giờ nước lũ đã tràn lên đường Quốc lộ số 8 và 14 giờ, đường quốc lộ số 8 nhiều quãng đã bị ngập. Hương Sơn bị chia cắt, nhiều vùng chìm trong biển nước. “Chúng tôi trở tay không kịp. Nước lên nhanh tốc độ chưa từng thấy nên không kịp dọn dẹp đồ đạc trong nhà. Xe máy, tủ lạnh, máy giặt bị ngâm nước. Nhiều đồ đạc gia dụng khác không kịp thu gom đành phải để trôi theo nước”. Anh Hồ Cường (Thôn Long Đình, xã Sơn Trung) cho biết.

Hương Sơn, Hà Tĩnh: Tang thương trong lũ 2
Tắc đường Quốc lộ 8A

Do lũ dâng lên đột ngột nên nhiều trường học ở hai bên sông Ngàn Phố, học sinh phải tá túc ở trường. “Mới vào tiết hai thì nước dâng lên. Chúng tôi cho học sinh nghỉ học. Những em ở xa, phải qua đò, qua sông nhà trường khuyến cáo ở lại. Có 120 HS ở Sơn Kim, Sơn Hồng, Sơn Lĩnh không về được. Tối 16/10, thầy trò ở lại tầng 2 của trường và nhai mì sống qua bữa”. Thầy Nguyễn Hoài- Hiệu trưởng trường PTTH Cao Thắng chia sẻ.


Hương Sơn, Hà Tĩnh: Tang thương trong lũ 3
Trường PTTH Cao Thắng sau lũ.Nước lũ chảy mạnh và xiết, đường Quốc lộ 8A bị sạt lở tại Km 33. Tại Sơn Trà, quốc lộ chưa thông tuyến vì ngập lũ. Tại km 44+ 500 (quãng qua Sơn Tây) nhân dân và Hạt giao thông đường 8 đang tích cực dọn dẹp rác rều, cây cối, gỗ lạt trôi từ thượng nguồn về.


Nhiều người cho rằng, do hoàn lưu bão gặp gió mùa đông bắc nên mưa như cầm chịch mà trút, mưa dai dẳng và trên diện rộng. “Mặt khác, khi nước lũ dâng cao do vỡ đập Sơn Tây thì việc thuỷ điện Sơn Kim xả nước vào thời điểm đó, nên dân khốn đốn, trở tay không kịp”, thầy Nguyễn Quốc Hiệp bức xúc.


Bài học không chủ quan, coi thường nước lũ


Hương Sơn, Hà Tĩnh: Tang thương trong lũ 4
Dọn dẹp đường 8Cho đến thời điểm hiện nay, tại Hương Sơn đã có 4 người chết và mất tích. Theo anh Nguyễn Văn Hải- Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Hương Sơn cho biết: “4 người chết và mất tích đó là: Anh Nguyễn Văn Danh (18 tuổi, thôn Hạ Vàng, Sơn Kim 2); Nguyễn Thị Thiện (xóm Kim Cương, Sơn Kim 1), anh Hồ Hữu Lành (xóm 7, xã Sơn Diệm), ông Tống Quế (75 tuổi, Sơn Thịnh), trong đó anh Hồ Hữu Lành và chị Nguyễn Thị Thiện mất tích.”


Gia đình chị Nguyễn Thị Thủy ở xóm 7, xã Sơn Diệm xót xa, đau đớn vì cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm được thi thể người chồng. Theo gia đình, sáng ngày 16/10, khi nước sông ngàn Phố đang dâng, anh Hồ Hữu Lành (51 tuổi, thôn 7, xã Sơn Diệm) cùng anh Lê Ngọc Lý chèo thuyền vớt gỗ trôi từ thượng nguồn về. “Nước mạnh, xiết, hai đứa tui không chèo được. Đến quãng cầu Tràn (Sơn Giang), gặp đám rều to, tui nhảy lên bãi rều rồi bơi vào bờ, còn Lành thì nước cuốn mất”, anh Lý vẫn chưa hết kinh hoàng, kể.

Hương Sơn, Hà Tĩnh: Tang thương trong lũ 5
Chị Thuỷ khóc than chồng

Hai cha con ông Phạm Phúc (46 tuổi, thôn Tân Bình xã Sơn Ninh) đã suýt mất mạng trong lũ vì chèo thuyền bị lũ cuốn. Rất may là sáng 17/10, nhân dân đã vớt và cứu sống được cả hai cha con.


Hiện tại, nhân dân Hương Sơn đang ra sức khắc phục hậu quả bão lũ.

PV Tổng hợp.
(Cập nhật)

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP