Người đương thời

Hành động đẹp của Thiếu úy Trần Đình Dần

Sáng 27/6/2014, trên đường đi từ đơn vị đến đường Trần Phú (TP Hà Tĩnh), Thiếu úy Trần Đình Dần, nhân viên trinh sát đặc nhiệm, Đại đội 20 – Trinh sát, Bộ CHQS tỉnh nhặt được một chiếc ví màu xanh…

hatinh24h
Thiếu úy Trần Đình Dần

Trong ví có một số giấy tờ mang tên Trịnh Văn Thông, cư trú ở phường Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh) và tiền Việt Nam, đô-la Mỹ.

Vốn tính thật thà, chất phác, anh đã báo cáo với chỉ huy Đại đội. Lãnh đạo đơn vị đã liên lạc với Công an phường Nguyễn Du để thông báo cho chủ nhân của chiếc ví.

Được biết, Thiếu úy Trần Đình Dần sinh năm 1985, tại xã Xuân Lộc (Can Lộc), nhà đông anh em, lại mồ côi mẹ từ nhỏ, gia đình rất khó khăn.

Tốt nghiệp THPT, anh tình nguyện viết đơn vào bộ đội, sau đó được đơn vị tạo điều kiện để ôn thi vào Trường Trung cấp trinh sát của Bộ Quốc phòng. Kết thúc khóa học, Trần Đình Dần về nhận nhiệm vụ tại Đại đội 20 – Trinh sát, Bộ CHQS tỉnh.

Trong quá trình công tác, Thiếu úy Dần luôn năng nổ, nhiệt tình. Năm 2013, anh tham gia Đội quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam tại Lào; năm 2014, trở về làm nhiệm vụ tại đơn vị.

Là người luôn tận tình với công việc, thường xuyên tập luyện để nâng cao nghiệp vụ, sống có trách nhiệm với đồng chí, đồng đội nên Trần Đình Dần luôn được mọi người tin yêu.

Mai Thanh Hải (Baohatinh.vn)

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP