Pháp luật

Hai mẹ con bị chém gục khi nhắc nhở hàng xóm xây lấn vỉa hè

Thấy nam thanh niên tên Tường xây bếp ngay trên vỉa hè dành cho người đi bộ, bà Nguyễn Thị Kim Loan đến nhắc nhở thì bị đối tượng chém gây thương tích nặng. Chưa dừng lại, Tường còn dung dao chém con bà Loan nhiều nhát lên mặt, tay, bụng.

Sáng 8/3, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ nghi phạm tên Tường để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, trưa 2/3 bà Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1953, ngụ Bình Dương) lên tiếng nhắc nhở khi thấy Tường đang xây dựng bếp trên vỉa hè để bán bún chả bên đường Lê Hồng Phong (thuộc phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) và xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Bất ngờ Tường cầm cây xà ben truy đuổi, đánh liên tiếp vào con bà Loan là anh Lý Minh Tuấn (SN 1995) cũng có mặt ở hiện trường

Bà Loan cùng con trai bị chém nhiều nhát trên cơ thể.


Thấy con bị đánh, bà Loan lao vào can ngăn liền bị Tường dùng dao chém gây thương tích. Tường sau đó bị người dân khống chế đưa đến công an phường Phú Hòa cùng với tang vật gây án.Tại bệnh viện, bà Loan và con trai được cấp cứu, khâu nhiều mũi trên cơ thể.

Quán bún chả lấn chiếm vỉa hè, nơi xảy ra vụ việc


Liên quan đến vụ việc, Công an TP Thủ Dầu Một cho hay nghi phạm đã bị tạm giữ ngay sau khi gây án và cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ.

Tác giả: HƯƠNG CHI

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP