Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Xe Cảnh sát giao thông "né" xe Ben chở đá quá khổ, quá tải

Không những không xử phạt những xe Ben chở đá dăm quá khổ, mà khi lưu thông cùng chiều, xe Cảnh sát giao thông (CSGT) còn phải né tránh để không bị đá rơi trúng xe. Nhiều người nhìn thấy cảnh trên lắc đầu nói: "Ở đây, chuyện nớ xẩy ra hàng ngày”...

Xe CSGT phải né xe chở đá

Hàng ngày, có hàng trăm chuyến xe ô tô chuyên dụng chở vật liệu xây dựng (đá dăm) từ các mỏ đá thuộc địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh lưu thông trên Quốc lộ 1A về hướng Nam, hầu hết các xe Ben này chở đá cao hơn thùng xe, nên khi lưu thông, đá thường xuyên rơi xuống đường rất nguy hiểm cho các phương tiện khác lưu thông cùng chiều, nhất là người đi xe gắn máy

Điều đáng nói là trên tuyến Quốc lộ 1A có Đội Thanh tra kiểm soát của CSGT thuộc Phòng CSGT Hà Tĩnh thường xuyên thanh tra kiểm soát, nhưng không xử lí những xe chở quá khổ, thậm chí khi lưu thông cùng chiều, thấy đá trên xe Ben rơi xuống đường, sợ đá trúng xe, lái xe CSGT phải né tránh

Hỏi: Vì sao chở quá khổ, đá rơi vãi như thế mà CSGT không xử phạt? Nhiều người dân địa phương lắc đầu trả lời: "Chuyện nớ các anh phải hỏi mấy chú cảnh sát giao thông!" Có người đặt nghi vấn: Do đã "chung chi" nên lái xe Ben mới vô tư chở đá bất cẩn như vậy(?)

Chưa nói đến các loại xe vận tải khác, chỉ riêng xe Ben chở đá dăm, mỗi ngày có hàng trăm chuyến, an toàn giao thông cũng như môi trường sống thực sự nhức nhối ở khu vực này. Thế nhưng tại sao xe cảnh sát giao thông lại "sợ" xe Ben vi phạm luật, không xử lý? Đó là câu hỏi đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông và Công an tỉnh Hà Tĩnh nhanh chóng trả lời công luận.

Khi các cơ quan chức năng "buông lỏng" không xử lý, mỗi lần đá rơi nhiều thì lại khổ cho người tham gia giao thông, và công nhân quản lí đường bộ phải chịu thêm gánh nặng, vì họ phải đi dọn. Dù “không được ăn ốc, phải đi đổ võ” nhưng họ phải cam chịu. Dẫu biết đá rơi nhiều đâu chỉ tại lái xe(!?)

Tác giả: Quê Choa

Nguồn tin: ngaymoionline.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP