Cần Giúp Đỡ

Hà Tĩnh: Vụ đổi cấp bù đất cho thân nhân liệt sỹ và lời hứa bị lãng quên!

Cố tình “ngâm” hồ sơ?

Hơn 13 năm trôi qua, các chức danh của chính quyền địa phương huyện Hương Khê, Hà Tĩnh đã thay tên đổi chủ 3 lần nhưng lời hứa của chính quyền huyện này với mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Cư vẫn chỉ là một lời hứa bị lãng quên!

Xã Phúc Đồng đã gửi tờ trình lên các ban lãnh đạo Huyện Hương khê từ năm 2013 nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết.
Xã Phúc Đồng đã gửi tờ trình lên các ban lãnh đạo Huyện Hương khê từ năm 2013 nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết.

Biên bản thống nhất đổi, cấp bù đất, vườn ở lập vào hồi 8h ngày 12/4/2013 tại xóm 10 xã Phúc Đồng vẫn còn nguyên dấu mực nhưng những cam kết trong biên bản thì chỉ còn một mình bà Cư ngậm ngùi.

Năm 2003, thực hiện dự án đầu tư xây dựng các công trình tại xã Phúc Đồng, sau khi kiểm tra khảo sát các vị trí, địa điểm để xây hội quán xóm 10 ban chỉ huy xóm và chính quyền địa phương – Lúc này do ông Phạm Xuân Lĩnh làm chủ tịch thống nhất với hộ bà Đặng Thị Hường (tên thường gọi là Bà Cư) đổi đất của bà để xây dựng hội quán, địa điểm có mặt tiền và vị trí trung tâm của xóm.

Mảnh đất bà Cư hiến cho chính quyền xây dựng nhà văn hóa.
Mảnh đất bà Cư hiến cho chính quyền xây dựng nhà văn hóa.

Theo đó, gia đình bà Cư thống nhất với UBND xã đổi toàn bộ diện tích 1622m2 đất tại xứ Đông Trùa, đất gia đình bà lập nơi ở từ năm 1976 sử dụng ổn định, không có tranh chấp và làm nghĩ vụ nhà nước đầy đủ. Cùng buổi làm việc bà Cư đồng ý giao toàn bộ diện tích ô đất 1622m2 cho ban chỉ huy xóm và UBND xã tiến hành xây dựng hội quán thôn, thực hiện các nội dung theo chương trình dự án và đảm bảo công trình phúc lợi, phục vụ sinh hoạt văn hóa của thôn kịp thời đưa vào sử dụng. Đồng thời, UBND xã có trách nhiệm cấp bù đất cho hộ bà Cư nơi quy hoạch với diện tích tương đương để gia đình sử dụng như đã thỏa thuận trước đó.

Văn bản và các chứng từ liên quan đầy đủ nhưng những cam kết này không hơn không kém chỉ là “lời nói dối” của chính quyền đối với gia đình bà Cư!

Trong thời gian công khai kết quả xét duyệt đơn xin cấp giấy CNQSDĐ cho hộ bà Cư chính quyền xã không tiếp nhận đơn khiếu nại nào.
Trong thời gian công khai kết quả xét duyệt đơn xin cấp giấy CNQSDĐ cho hộ bà Cư chính quyền xã không tiếp nhận đơn khiếu nại nào.

Chờ đợi 10 năm, đến 8/4/2013 UBND xã Phúc Đồng mới tiến hành xét duyệt đơn xin cấp giấy QSDĐ cho hộ bà Cư. Trong quá trình công khai danh sách hộ gia đình xin đăng kí QSDĐ UBND xã Phúc Đồng không tiếp nhận được đơn khiếu nại của công dân, đây là cơ sở để chính quyền cấp giấy QSDĐ cho bà Cư. Tuy nhiên, lại một lần nữa chính quyền thất hứa! gia đình bà vẫn chưa có đất ở bởi “vướng mắc” đủ bề.

Trong thời gian công khai kết quả xét duyệt đơn xin cấp giấy CNQSDĐ cho hộ bà Cư chính quyền xã không tiếp nhận đơn khiếu nại nào.
Trong thời gian công khai kết quả xét duyệt đơn xin cấp giấy CNQSDĐ cho hộ bà Cư chính quyền xã không tiếp nhận đơn khiếu nại nào.

Đứng tại mảnh đất mà trước đây bà Cư đồng ý cấp đổi để xây dựng hội quán bà Võ Thị Hạnh, người dân xóm 7, xã Phúc Đồng cho biết: “Năm 2003 bà Cư đồng ý đổi mảnh đất này cho chính quyền làm nhà văn hóa nhưng đến nay chính quyền vẫn chưa cấp bù cho bà, việc này bà con chúng tôi ở đây ai cũng biết cả, không hiểu sao chính quyền lại thất hứa như vậy nữa”.

Trụ sở văn hóa của xóm 10 được xây dựng khang trang rồi lại cũ kỹ cùng thời gian. Từ ông Phạm Xuân Lĩnh, lãnh đạo xã nay đã hơn 3 lần thay tên đổi chủ, những tập hồ sơ, đơn kiến nghị của gia đình bà Cư cứ thế dày thêm theo thời gian nhưng lời hứa của chính quyền thì không còn nữa!. Lấy đất, cấp bù cho một diện tích khác tương đương, chắc hẳn khi đồng ý hiến mảnh đất nhà mình để xây dựng trụ sở sinh hoạt cho địa phương bà Cư không bao giờ nghĩ đến chính quyền làm việc chỉ ‘đầu voi đuôi chuột” như thế này, lúc đề nghị đổi thì hứa như đinh đóng cột, bao nhiêu văn bản giấy còn nguyên màu mực tuy nhiên những căn cứ rõ mồn một ấy cũng chỉ là mớ giấy vụn khi chính quyền địa phương hết lần này đến lần khác không thực hiện cam kết của mình.

Huyện vô cảm với gia đình chính sách!

Trao đổi với phóng viên Pháp luật Plus, Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Phúc Đồng thừa nhận: “để sự việc kéo dài một phần nguyên nhân do sự chậm trễ của chính quyền địa phương. Riêng đối với sự việc của bà Cư xã giữ phương án đề nghị UBND huyện hoàn thiện thủ tục cấp đất cho bà Cư như hồ sơ đất mà xã đã làm thủ tục cấp đổi cho bà”.

Kết luận của Hội đồng tư vấn – Hộ bà Cư đủ điều kiện cấp Giấy CNQSDĐ theo quy định của Pháp Luật.
Kết luận của Hội đồng tư vấn – Hộ bà Cư đủ điều kiện cấp Giấy CNQSDĐ theo quy định của Pháp Luật.
Kết luận của Hội đồng.
Kết luận của Hội đồng.

Được biết, Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Hương khê đã chỉ đạo xã  đưa ra một số phương án. Thứ nhất, xã bỏ tiền bù lại giá trị diện tích đất đã lấy của bà Cư. Thứ hai, xã quy hoạch lại quỹ đất cấp cho bà Cư một ô với giá trị tương đương”. Tuy nhiên, trước đó UBND xã Phúc Đồng đã trình lên Phòng tài TNMT huyện phương án cấp bù đất cho bà Cư và các thành phần liên quan đã ký vào biên bản. Theo đó bà Cư đã chịu trách nhiệm tài chính đền bù đất nông nghiệp cho các hộ như đã thỏa thuận, xã đã có biên bản bàn giao đất cho bà Cư không hiểu sao khi trình lên UBND huyện vấn đề vẫn không thể giải quyết dứt điểm?

Mọi quy trình cấp xã đều được giải quyết nhưng Huyện lại không thể “gỡ vướng mắc”.
Mọi quy trình cấp xã đều được giải quyết nhưng Huyện lại không thể “gỡ vướng mắc”.
Các thành phần liên quan ký vào biên bản.
Các thành phần liên quan ký vào biên bản.

Bà Trần Thị Cư, không chỉ là người chấp nhận hiến đất vườn nhà mình để xây trụ sở khang trang, thích hợp cho bà con nhân dân có nơi sinh hoạt, bà con là thân nhân của liệt sỹ Võ Văn Cường, gia đình bà thuộc đối tượng gia đình chính sách cần phải ưu tiên trước nhất, tuy nhiên chính quyền địa phương lại bỏ bê sự việc hàng chục năm trời không xử lý.

Bà Võ Thị Hạnh, người dân xóm 7, xã Phúc Đồng chia sẻ với Pháp luật Plus.
Bà Võ Thị Hạnh, người dân xóm 7, xã Phúc Đồng chia sẻ với Pháp luật Plus.

Một người có cống hiến cho xã hội từ thời chiến cho đến thời bình, hy sinh từ xương máu đến mảnh đất gắn bó với mình từ lâu cho xã hội, cho đất nước. Nhưng đổi lại, chính quyền chỉ có sự thất hứa, sự lãng quên đối với những hy sinh lớn lao của Bà, điều này thật chua xót. Phòng chỉ đạo xã quy hoạch lại quỹ đất, cấp bù cho đối tượng một ô đất khác tại sao khi xã trình phương án cấp bù đất và các bên liên quan đã ký vào thỏa thuận Phòng lại không giải quyết? Cán bộ lãnh đạo không thể giải quyết công việc của dân theo kiểu áp đặt, thiếu tình, thiếu lý như vậy được.

Bà Cư là thân nhân liệt sỹ Võ Văn Cường.
Bà Cư là thân nhân liệt sỹ Võ Văn Cường.

Hơn 13 năm bà Cư cầm lá đơn gõ cửa các cơ quan chức năng nhưng vẫn không thể có được quyền lợi chính đáng của mình. Hiện nay, khi không đủ sức khỏe để tiếp tục, tất cả những giấy tờ liên quan bà đã giao cho con cháu nhưng trong thâm tâm vẫn đau đáu lời hứa của chính quyền cách đây 13 năm về trước!.

Trách nhiệm của việc này thuộc về ai? Phải khắc phục như thế nào vẫn còn là những câu hỏi còn bỏ ngỏ cần các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

Danh Tạo – Thiên Phú – Hồ Hải

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP