Cần Giúp Đỡ

Hà Tĩnh: Tết ấm áp của bé 14 ngày tuổi có mẹ bị tâm thần

Sau khi Dân trí đăng bài viết: “Xót thương cụ bà xin từng ngụm sữa nuôi cháu 2 tuần tuổi của đứa con điên” đã có rất nhiều bạn đọc chung tay hỗ trợ cho bé Quý – nhân vật trong bài viết, có những nhà hảo tâm đã tìm đến trao tận tay từng hộp sữa, bộ quần áo và tiền mặt cho gia đình bé trong những ngày giáp Tết.

Như Dân trí đã thông tin, hơn 15 năm qua, bà Phạm Thị Hoài, SN 1952, trú thôn Hợp Trùa, xã Hương Minh, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh một mình cực nhọc, bươn chải nuôi đứa con gái duy nhất bị tâm thần. Tưởng rằng cuộc sống như vậy đã quá nghiệt ngã đối với bà thì đầu năm 2016, đứa con gái đó bỏ nhà đi lang thang rồi chót mang bầu.

Vừa chăm đứa con gái bị tâm thần, vừa đi xin từng ngụm sữa để nuôi cháu trai 2 tuần tuổi khiến bà Hoài không thể cầm nước mắt khi kể về cuộc đời nghiệt ngã.
Vừa chăm đứa con gái bị tâm thần, vừa đi xin từng ngụm sữa để nuôi cháu trai 2 tuần tuổi khiến bà Hoài không thể cầm nước mắt khi kể về cuộc đời nghiệt ngã.

Ngày 2/1/2017 tại bệnh viện, cháu Phạm Trọng Quý lành lặn, kháu khỉnh chào đời. Tuy nhiên, người mẹ bệnh tật vô thức không có niềm thương yêu với đứa con ruột thịt nên từ khi bé Quý chào đời bà Hoài phải đi xin từng ngụm sữa, thìa cháo để nuôi sống đứa cháu trai đầy tội nghiệp.

Sau khi hoàn cảnh của bà cháu bà Hoài được đăng tải đã lay động rất nhiều trái tim của độc giả, đã có rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ của độc giả trong và ngoài nước đối với hoàn cảnh của bà. Có nhiều nhà hảo tâm đã đến tận nhà trao sữa, quần áo và một ít tiền mặt.

Một số nhà hảo tâm đến thăm và tặng quà cho gia đình bà Hoài sau một ngày báo Dân trí đăng tải về hoàn cảnh gia đình bà.
Một số nhà hảo tâm đến thăm và tặng quà cho gia đình bà Hoài sau một ngày báo Dân trí đăng tải về hoàn cảnh gia đình bà.

Trở lại thăm gia đình bà Hoài vào ngày 28 Tết, lần này đi cùng chúng tôi còn có ông Hoàng Trung Dũng, Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Hà Tĩnh và một số lãnh đạo địa phương.

Tại đây PV đã trao một ít sữa và quần áo của một bạn đọc ở Cần Thơ gửi cho bé Quý thông qua Văn phòng đại diện báo Dân trí bắc miền Trung. Đại diện những người đi cùng đoàn, Trưởng ban tuyên giáo Hoàng Trung Dũng cũng trao cho gia đình một phần quà.

Trưởng ban tuyên giáo tỉnh Ủy, Hoàng Trung Dũng (ngoài cùng bên phải) cùng PV Dân trí trao quà bạn đọc cho gia đình bà Hoài.
Trưởng ban tuyên giáo tỉnh Ủy, Hoàng Trung Dũng (ngoài cùng bên phải) cùng PV Dân trí trao quà bạn đọc cho gia đình bà Hoài.

Nhận được quà của bạn đọc, bà Hoài không khỏi xúc động cho biết những ngày qua sau khi hoàn cảnh gia đình bà được đăng tải trên báo Dân trí, đã có rất nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài nước liên tục gọi điện hỏi thăm và gửi rất nhiều sữa, quần áo và tiền mặt. Có những nhà hảo tâm muốn nhận nuôi cháu Quý giúp bà nhưng bà không đồng ý.

“Bây giờ sữa rất nhiều, tôi cũng không đếm được bao nhiêu nữa. Nhờ sữa các nhà hảo tâm cho mà đứa cháu tội nghiệp của tôi đã không phải chịu cảnh khát sữa, cháu ăn no và ngủ ngoan lắm. Thực sự tôi không biết làm sao để cảm tạ những tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ cho hoàn cảnh gia đình tôi. Qua đây, cho tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc, lời chúc sức khỏe tới ban biên tập báo Dân trí, các nhà hảo tâm đã hết lòng vì bà cháu tôi. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc cháu thật tốt để không phụ lòng những người đã giúp đỡ chúng tôi trong lúc khó khăn, một lần nữa tôi xin cảm ơn, cảm ơn rất nhiều” – bà Hoài rưng nước mắt trước những tình cảm mà bạn đọc đã dành cho gia đình bà.

Văn Dũng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP