Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Sau bão, dân đổ xô vượt lũ căng lưới đón ‘lộc trời’

Sau khi cơn bão số 2 đi qua, mực nước tại một số nơi dâng cao gây ngập lụt, tuy nhiên đây cũng là thời điểm "vàng" để người dân đổ xô ra đồng căng lưới bắt cá.

Chiều ngày 17/7, tại Hà Tĩnh đã có nắng, tuy nhiên mực nước tại một số vùng vẫn cao gây ngập úng đồng lúa.

Cũng trong ngày này, người dân đổ xô ra đồng, ao, mương nước để đánh bắt cá. Họ xem thời điểm này như là lộc trời ban cho nhiều tôm cá.

Có mặt tại mương dẫn nước tại xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh, mực nước tại đây cũng đang gây ngập. Tuy nhiên, một số thanh niên vẫn ra đồng để đánh bắt cá.

Để bắt được cá, người dân phải dùng lưới để kéo hoặc đặt ống lưới chìm này xuống sát đất, sau đấy khoảng 30 phút sẽ ra mang lên bờ để thu sản phẩm.

Đang được nghỉ hè, một cậu bé cùng mẹ ra đồng căng lưới để bắt cá.

Chiến lợi phẩm thu về sau 30 phút căng lưới dưới đồng ruộng...

Ông Trần Quốc Thượng, trú tại Thị Trấn Nghèn cho biết: "Vào mùa bão, mưa lũ tôm cá rất nhiều nên người dân đều ra đồng để bắt. Vì bắt rất dễ chỉ cần thả lưới ở đấy, sau đó ra đưa lưới lên thôi. Như tôi sáng đến trưa bắt được gần 5kg cá các loại".

Những con cá đồng đã mắc vào lưới của người dân.

Không chỉ có đàn ông mà nhiều người phụ nữ cũng ra đồng để bắt khi nước lũ lên.

"Liều mình" vượt dòng nước lũ lớn, những đứa trẻ vẫn vô tư căng lưới bắt cá dù nước ngập gần đến bụng.

Ông Nguyễn Văn Khánh (50 tuổi), trú tại xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh chia sẻ: "Tôi bắt cá thường xuyên, mỗi ngày bình quân được tầm 7-10kg. Trong ngày lũ thì nhiều lắm, tôi bắt từ 12h trưa đến 2h chiều đã được hơn 7kg rồi. Chủ yếu là cá rô phi, cá chép, cá mè...".

Cá sau khi mắc lưới, người dân sẽ gỡ và bỏ vào chiếc thuyền có nước để cá sống lâu hơn.

Dưới dòng nước lớn, người dân phải dùng thuyền di chuyển để "hành nghề".

Lưới được giăng khắp nơi, từ đồng ruộng, đến các mương nước lớn.

Giữa dòng nước lớn, người đàn ông vẫn tỉ mỉ gỡ lưới để thả cá.



Tác giả: Hoài Nam

Nguồn tin: Báo Đời sống & Pháp lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP