Phóng sự - Ký sự

Hà Tĩnh: Nhọc nhằn vượt sông thu hoạch lúa

Sông Ngàn Sâu đoạn qua địa bàn xã Đức Liên, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) nước chảy cuồn cuộn. Vậy nhưng, hằng ngày người dân nơi đây vẫn phải vượt qua sông để thu hoạch lúa, hoa màu, trong muôn vàn khó khăn, hiểm nguy rình rập.

hatinh24h

Thời điểm  có mặt tại bến sông Bình Châu cũng là lúc hàng chục xe trâu kéo đang ngụp lặn vượt sông Ngàn Sâu đưa lúa, hoa màu về nhà. Anh Phi một người dân ở xã Đức Liên buồn rầu cho biết “Khổ lắm các chú ơi, ước mơ có được một cây cầu bao đời chưa trở thành hiện thực.

Mùa thu hoạch là thời điểm chúng tôi lo lắng nhất, một mặt là đưa được nông sản về nhà, mặt khác còn phải đảm bảo an toàn tính mạng nữa chứ. Ngày thường đã vậy, mùa mưa lũ lại càng khốn khổ hơn. Bố mẹ vất vả đã đành, con em đi học qua sông năm này qua tháng khác rủi ro, ẩn hoạ ai mà lường trước được”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Văn Hùng- Chủ tịch UBND xã Đức Liên cho biết: Hiện tại toàn xã có gần 300 hộ dân ở các xóm Bình Quang, Tân Lễ đang phải sản xuất lúa, hoa màu bên kia sông. Ngoài ra còn có hàng trăm hộ dân và các em học sinh ở các xóm Liên Hoà, Liên Châu đi lao động, sản xuất, sinh hoạt, học tập cũng phải vượt sông Ngàn Sâu.

Trong điều kiện ngân sách địa phương hạn hẹp, việc đóng  góp xây dựng cầu bắc qua sông là không thể thực hiện. Cấp uỷ, chính quyền địa phương mong muốn các cấp, các ngành, các chương trình, dự án quan tâm, các mạnh thường quân  giúp đỡ. Bởi nếu không có cầu bắc qua sông thì các thôn xóm ở xã Đức Liên muôn đời bị chia cắt, đời sống, sinh hoạt vốn dĩ đã khó khăn, nay lại càng trăn trở hơn trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Dưới đây là những hình ảnh PV Tạp chí Trí thức và Phát triển kịp ghi lại tại dòng sông Ngàn Sâu ở xã Đức Liên huyện Vũ Quang:

Ngụp lặn dưới sông đưa lúa về

Vất vả vác lúa qua sông

Trâu và thuyền là hai phương tiện chính để đưa lúa qua sông

Ngược suôi đưa lúa về nhà

Quang Toản

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP