Phóng sự - Ký sự

Hà Tĩnh: Người tiêu dùng hoang mang, tiểu thương điêu đứng vì cá chết ở biển Vũng Áng

Mấy ngày gần đây người dân ở Hà Tĩnh nói chung và đặc biệt là ở TX Kỳ Anh nói riêng đang rất hoang mang, lo lắng trước việc cá, tôm chết “bất thường” hàng loạt ở vùng biển Vũng Áng.

10 giờ trưa ngày 20/4, chúng tôi có mặt tại khu vực bán cá chợ Thị xã Kỳ Anh.

hatinh
Hàng cá của các tiểu thương nơi đây bình thường lúc nào cũng đông kín người nhưng mấy ngày gần đây các chị em bán cá nơi đây khá nhàn rỗi.

Đây là một khu chợ khá lớn. Bình thường  hàng cá khi nào cũng nhộn nhịp, đông đúc ấy vậy mà nhưng ngày gần đây không khí ấy vắng hẳn.

Trao đổi với chúng tôi, một tiểu thương tên H cho biết: “Tôi làm nghề bán cá ở chợ hàng chục năm rồi nhưng chưa bao giờ thấy người dân ngoảnh mặt với món ăn truyền thống là cá biển như hiện nay.

Từ trước đến nay người tiêu dùng chỉ thấy tránh những sản phẩm gia súc, gia cầm khi có dịch bệnh chứ có bao giờ tránh món cá biển, nên mấy ngày gần đây buốn bán ế ẩm lắm” .

Khi chúng tôi đặt câu hỏi nguồn cá này lấy ở đâu và có chắc chắn không phải nằm trong khu vực các chết hàng loạt không?. Hầu như các tiểu thương  cho rằng việc này cũng khó trả lời chính xác được bởi việc cá chết xảy ra ở nhiều tỉnh chứ không riêng gì ở Hà Tĩnh.

Không còn thấy con cá xuất hiện trên các túi hàng đi chợ của người đi chợ.
Hàng cá vắng khách.

Đang đi chợ chuẩn bị cho bữa cơm trưa, chị A cho biết: “Trước thông tin các biển chết đồng loạt do nước bị nhiễm độc nên mấy ngày gần đây gia đình tôi không dám ăn cá. Hôm trước, cá lồng bè chết họ cũng đã bán ra thị trường rồi, giờ thì cá biển nữa nên nhịn cá một thời gian đã”.

Còn chị Nguyễn Thi M (TX Kỳ Anh) đang đi chợ Kỳ Anh chia sẻ: “Tôi ở xã Kỳ Lợi thấy lượng cá chết lớn nên ghê lắm. Hôm trước, tôi đã chứng kiến cá một số hộ nuôi bị chết nhưng vẫn bán ra thị trường nên sợ. Thôi chịu khó ăn gì thì ăn chứ ăn cá nguy hiểm lắm”.

Dạo quanh một số chợ khác trên địa bàn Thị xã Kỳ Anh cũng có tình trạng tương tự. Gần như tiểu thương nghề cá rất nhàn rỗi còn người dân đi chợ không còn mặn mà mua cá về làm thức ăn.

Rất nhiều người dân tại chợ khi được hỏi đều nghi ngại cho rằng: Cá biển và cá nuôi lồng bè chết nhiều như vậy thì khả năng có một lượng cá lớn đã bán ra thị trường.

Tuy nhiên, khi đưa vấn dề này trao đổi với ông Phạm Như Hồng, Đội trưởng Đội Quản lí thị trường số 4 (Kỳ Anh), thì ông Hồng cho biết: “Tôi mới về được mấy ngày, đang bàn giao công việc, và cũng chưa nghe ai phản ánh cả. Nếu nghe phản ánh chính xác tôi sẽ xử lí ngay”.

Người dân nghi ngờ có thể số cá chết tại vùng biển được bán ra thị trường.

Với tâm lí hoang mang, lo sợ trước hiện tượng cá chết hàng loạt thì người dân nơi đay gần như ngoảnh mặt lại với con cá, con tôm – một thức ăn được xem thông dụng nhất của người Việt Nam từ xưa đến nay.

Hồng Hạnh – Đặng Sơn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP