Thạch Hà

Hà Tĩnh: Người đàn ông không rõ lai lịch đột tử bên quốc lộ 1A

Một người đàn ông từ miền Nam ra Hà Tĩnh chơi đã không may bị đột tử chết ngay bên lề đường.

Hatinh24h 01

Người dân Hà Tĩnh đã lo mọi thủ tục tang lễ cho ông Xanh. 

Sáng 7/10, ông Trần Văn Đồng, Trưởng công an xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết: vào lúc 5h sáng, người dân phát hiện thi thể ông Phạm Xanh (50 tuổi, trú Đăk Lăk) trước hành lang của một ki-ốt bên tuyến đường tránh quốc lộ 1A đoạn qua xã Thạch Đài.

Theo người dân tại đây kể lại, khoảng 8h tối qua (ngày 6/10), một người đàn ông tự xưng tên Xanh, cao chừng 1m65, nặng 70kg xin nghỉ nhờ tại hành lang của một ki ốt bán phân bón ở thôn Bắc Thượng. Ông Xanh có kể là lạc đường từ miền Nam ra Hà Tĩnh. Ông không hề nói thêm gì về người thân.

Cũng theo ông Đồng, thấy ông Xanh ăn mặc rách rưới, người dân đã lấy quần áo đưa cho ông thay. Khi tử vong, kiểm tra trong túi nạn nhân chỉ có vài chục ngàn đồng.

Nguyên nhân cái chết của ông Xanh bước đầu được xác định là do nhồi máu cơ tim.

Không liên lạc được với người thân, chính quyền xã Thạch Đài đã dựng rạp, làm thủ tục mai táng cho ông Xanh đồng thời thông báo cho người thân của ông Xanh ở đâu thì liên hệ gấp với cơ quan chức năng huyện Thạch Hà.

Vụ việc đang được Công an huyện Thạch Hà điều tra.

Mỹ Hoa / Infonet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP