Hà Tĩnh ngày nay

Hà Tĩnh – Ngổn ngang sau lũ dữ

Sau 3 năm, kể từ trận lũ kép năm 2010, người dân Hà Tĩnh lại một lần nữa phải đối mặt với sự tàn phá khủng khiếp của lũ quét do ảnh hưởng hoàn lưu của cơn bão số 11. Có đến 69 xã, thị trấn của 4 huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ với trên 57.000 ngôi nhà ngập chìm trong nước.

Tài sản, vật dụng, lương thực đều trôi theo cơn lũ dữ… và cái đói, nghèo đã hiển hiện trước mắt những người dân nơi đây! Ấy thế mà trong suốt buổi sáng 20-10, trên quãng đường chúng tôi di chuyển từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh, những cơn mưa như trút nước vẫn chưa dứt…Chúng tôi trở lại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) sau gần 3 ngày cơn lũ lịch sử quét qua nơi đây. Những đống hoang tàn do nhà sập, những căn nhà trống hoác vì đã bị nước lũ cuốn mất những vật dụng, những lớp bùn dày lên đến bắp chân… vẫn ngổn ngang, vương vãi khắp đường làng ngõ xóm. Ông Cao Kỷ Vị – Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 2 buồn bã thông báo: huyện Hương Sơn, trong 2 ngày 16 và 17-10, cả 32/32 xã, thị trấn ngập trong biển nước. Nước lũ lên quá nhanh khiến nhiều hộ dân Sơn Kim 2 và vùng hạ huyện, dù đã quen “sống chung với lũ”, cũng không kịp trở tay. 12.365 hộ dân và 49 điểm trường học, 20 trạm y tế bị ngập, 4 người chết, 3 nhà bị cuốn trôi, 4 nhà bị sập, đổ hư hỏng nặng, 3 cầu dân sinh và nhiều đoạn đường liên thôn, liên xã bị hư hỏng, cuốn trôi. Nếu như toàn tỉnh Hà Tĩnh thiệt hại hơn 500 tỷ đồng thì riêng Hương Sơn đã thiệt hại đến 400 tỷ đồng.Ông Đào Quốc Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 2 (huyện Hương Sơn) không giấu được sự lo lắng: “Khi tôi lớn lên đến giờ, chưa thấy cơn lũ quét nào kinh hoàng như thế. Chỉ trong vòng mấy chục phút, nước đã ngập đến hơn 2 mét”. Thống kê toàn xã Sơn Kim 2, lũ làm ngập 416 hộ của 8 thôn, làm 300 nhà bị thiệt hại nặng, trong đó 5 nhà bị sập, 3 nhà bị cuốn trôi; trong 4 cây cầu dân sinh bị hư hỏng có 2 cầu bị đứt hoàn toàn. Hơn 100ha chè và 45ha đất sản xuất bị bồi lấp; trên 100 con trâu, bò bị chết, trôi; trên 1.000 con lợn, trên 2.000 con gia cầm bị chết, trôi; trên 300 tấn lúa gạo bị trôi, hư hỏng, trên 1.000 người dân bị thiếu lương thực. “Rồi đây, chưa biết họ sẽ sinh sống sao?” – Ông Quỳnh than thở.

Ngôi nhà của anh Huy ở làng Chè, xã Sơn Kim 2 (Hương Sơn) chỉ còn trơ nền.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP