Di tích - Thắng cảnh

Hà Tĩnh: Ngàn người đổ xô đi xem trăn lạ xuất hiện ở Đền Cổ

Khi anh Thông (Hà Tĩnh) ra mở chuồng dắt bò đi chăn thì phát hiện con trăn lớn nằm cuộn góc tường. Nghe tin, hàng trăm người kéo đến xem, khấn vái.

Hơn 5h sáng 1/6, anh Nguyễn Hữu Thông (37 tuổi, ở thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) ra dắt bò đi chăn.

Con trăn xuất hiện tại chuồng bò nhà anh Thông. Ảnh:
Con trăn xuất hiện tại chuồng bò nhà anh Thông. Ảnh:

Khi đang mở chuồng, anh hốt hoảng phát hiện một con trăn đang nằm ở góc tường.

Con vật nằm yên một chỗ, không bắt gà dù chuồng gà cũng nằm sát đó. Nghe tin, hàng trăm người dân kéo đến xem. Nhiều người còn quỳ lạy xuống khấn vái liên tục, gọi trăn là thần linh.

Nhận tin báo, Công an thị trấn Phố Châu đã đến hiện trường để đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời trình báo sự việc lên cấp trên.

Ông Nguyễn Trọng Danh – Trưởng công an thị trấn Phố Châu cho hay, con trăn thuộc loài trăn hoa, dài hơn 4 m, nặng khoảng trên 40 kg, không gây hại cho người.

“Trên cơ thể con vật có một vết thương, nó nằm khoanh một chỗ dù người dân đến gần, thậm chí cầm đuôi nhưng nó không phản ứng”, ông Danh cho hay.

Cũng theo ông Danh, con trăn này từng bị người dân trong đó có anh Thông bắt được ở trên đồi vào thời điểm trước Tết nguyên đán 2016 và đem đi bán. Tuy nhiên, sau đó người dân lại chuộc về và đem thả vào rừng. Không ngờ hôm nay nó lại xuất hiện trong chuồng nhà người đàn ông 37 tuổi này.

Tran dai 4 m cuon trong chuong bo, dan den khan vai hinh anh 2
Người dân tập trng đến xem rất đông. Ảnh: P.H.

Hiện, trăn vẫn nằm ở chuồng nhà anh Thông còn người dân thì tiếp tục kéo đến xem. Công an xã buộc phải cắt cử người bảo vệ hiện trường, chờ ý kiến cấp trên để xử lý.

Theo một số cụ ông trong làng, địa điểm phát hiện con trăn trên gần khu vực Đền Cả, đây là ngôi đền thiêng thờ thần Cao Các Mạc Sơn – con trai của một vị vua triều Mạc, có niên đại 150 năm. Theo phong tục địa phương, cứ vào ngày 6/6 hàng năm, cả làng lại tổ chức Lễ tế thần tại ngôi đền này.

Phạm Hòa

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP