Nghệ nhân Lê Mưu kể lại chuyện phát hiện mất trộm.

Chưa hết bàng hoàng, cụ Lê Mưu kể: “Chiều 24.11, sau khi đi chơi một vòng xung quanh xóm về, tôi phát hiện cánh cửa tủ quần áo bị mở toang”.

Nghi có chuyện không bình thường, cụ bật đèn kiểm tra, phát hiện chiếc hộp đựng tiền là vỏ hộp đựng bánh kẹo màu đỏ đã không cánh mà bay. Bên trong hộp có 100 triệu đồng cùng 2 sổ tiết kiệm. Đây là số tiền mà cụ Lê Mưu đã tích góp cả đời phòng khi già cả, đau yếu.

Được biết Công an huyện Hương Sơn đã triệu tập 2 nghi can là học sinh lớp 11 và lớp 12 một trường PTTH trên địa bàn để điều tra.

Cụ Lê Mưu là hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, là nghệ nhân có biệt tài chế tác những gốc tre thành rồng có hình dáng rất đẹp và độc đáo, được nhiều người ưa chuộng.

Nghệ nhân Lê Mưu chế rồng từ gốc tre