Trước đó, gia đình anh Ngọ phải vay mượn tiền để đưa cho “cò” làm thủ tục đi lao động “chui” ở Angola.Ngày 13-11, trong khi làm thuê nghề xây dựng công trình ở Luanda (Angola), anh Ngọ bị tai nạn lao động. Do bị thương quá nặng, anh Ngọc đã tử vong sau đó. Do anh Ngọ được đưa đi lao động “chui” nên không có hợp đồng và không có bảo hiểm.


Hộ chiếu của anh Phan Văn Ngọ

Với sự giúp đỡ của Đại sứ Việt Nam tại Angola, cộng đồng người Việt ở Angola cũng đã quyên góp tiền giúp đỡ, gia đình anh Ngọ đã vay mượn tiền để đưa thi thể anh Ngọ về quê nhà theo nguyện vọng của vợ và hai con anh.

Thi thể anh Ngọ được đưa về bằng đường hàng không từ Angola về sân bay Tân Sơn Nhất rồi đưa về sân bay Vinh (TP Vinh, Nghệ An) bàn giao cho gia đình.

Được biết hoàn cảnh gia đình anh Ngọ thuộc diện khó khăn, con trai của anh Ngọ đang đi làm thuê ở Lào.