Hương Khê

Hà Tĩnh: “Hành sự” bất thành, “yêu râu xanh” chém người nhiều nhát rồi tự tử

Sau khi đối tượng Hồng vào nhà bà H. đòi sàm sỡ và dọa nếu kêu lên sẽ giết chết. Bị chống trả, Hồng đã lấy dao trong nhà bà H. chém nhiều nhát vào người khiến bà bất tỉnh. Không dừng lại ở đó, Hồng còn chém người hàng xóm trên đường bỏ chạy rồi sau đó uống hết 1 lọ thuốc trừ sâu để tự tử.

Trước đó, vào tối 06/1, công an xã Phúc Trạch nhận được tin báo của anh Nguyễn Mạnh Cường, con trai của bà N.T.H (SN 1964, trú tại thôn 7, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) về sự việc phát hiện mẹ mình nằm bất tỉnh trong nhà, với nhiều vết chém trên cơ thể.

hatinh24h

Quán bà H. nơi xảy ra vụ việc.

Qua khám xét hiện trường, cơ quan công an thu được chiếc xe máy Wave, mang BKS 61 – H9 1389. Dựa vào chiếc xe máy đó, công an xác định nghi can trong vụ án là ông Nguyễn Văn Hồng (SN1979, trú tại xóm Tân Trung, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) và tiến hành vây bắt đồng thời vận động đối tượng ra đầu thú.

Tang vật thu tại hiện trường.

Tuy nhiên, đối tượng Hồng không chịu hợp tác mà bỏ chạy rồi tìm thuốc trừ sâu để tự tử. Khi lực lượng chức năng tìm thấy Hồng thì Hồng đã uống hết lọ thuốc trừ sâu và trong tình trạng hôn mê sâu bất tỉnh.

Ông Lê Sỹ Nghĩa (SN1950, hàng xóm của bà H) cho biết: “Vào khoảng 20h40p ngày 06/1, tôi  vừa xem phim xong thì cô bé gần nhà nói với tôi là bên nhà bà H. có tiếng kêu cứu. Tôi liền cầm đèn pin chạy sang nhà bà H. thì thấy đối tượng Nguyễn Văn Hồng đạp cửa chạy từ nhà của bà H. ra rồi ngã xuống đất. Tôi tưởng hắn bị say rượu nên rọi pin đèn cho đối tượng đứng dậy. Không ngờ, vừa đứng dậy hắn cầm dao chém vào gáy tôi mấy nhát, rồi trèo lên xe máy bỏ chạy. Đúng lúc đó, con trai bà H. là anh Nguyễn Mạnh Cường cũng từ trong nhà ra thấy vậy liền đạp xe máy đổ xuống đất. Biết không thể tẩu thoát bằng xe máy, Hồng bỏ lại xe rồi chạy trốn”.

Ông Nguyễn Sĩ Nghĩa, hàng xóm của bà H. là người phát hiện sự việc và bị đối tượng chém vào gáy.

Chạy thẳng vào nhà, thấy mẹ mình nằm bất động bên vũng máu, với 1 nhát dao ở đầu, 1 nhát ở mắt và 2 nhát sâu ở tay. Anh Cường hô hoán người dân đưa mẹ đi cấp cứu và trình báo công an địa phương.

Theo thông tin nhận được từ lực lượng chức năng, bà H. và đối tượng Hồng đã qua cơn nguy kịch. Khi tỉnh lại, bà H. cho biết, đối tượng Hồng xông vào nhà đòi “sàm sỡ” và dọa nếu kêu là sẽ bị giết. Bị chống trả, tên Hồng lấy dao trong nhà bà H. chém nhiều nhát vào người khiến bà bất tỉnh.

Hiện, công an xã Phúc Trạch đang lấy lời khai của đối tượng Hồng để tiến hành điều tra vụ việc.

Quang Cường – Trọng Dân/VTOTO

  Từ khóa: Hành sự , Yêu râu xanh , tử tù

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP