Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Hạn hán kéo dài, người dân 'ốc đảo' dài cổ chờ 'nước trời'

Nắng hạn kéo dài khiến người dân 'ốc đảo' Hồng Lam khổ sở vì 'khát' nước sinh hoạt. Nhiều gia đình phải chấp nhận sử dụng nước phèn để ăn uống.

Thôn Hồng Lam thuộc xã Xuân Giang (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vẫn được người dân gọi là "ốc đảo", bởi nó nằm giữa sông Lam tách biệt với thế giới bên ngoài. Nơi đây trước kia có khoảng 250 hộ dân nhưng bây giờ chỉ còn hơn 150 hộ. Nguyên nhân dân số nơi đây ngày một ít đi bởi cuộc sống khó khăn, thiên tai đe dọa nên nhiều gia đình bỏ xứ đi làm ăn xa.

Gần 2 tháng nay, thời tiết nắng hạn, cuộc sống người dân "ốc đảo" bị đảo lộn, đất đai khô cằn, cây nông nghiệp cũng bị lụi tàn bởi nắng hạn, giếng nước khô cạn. Mọi sinh hoạt hàng ngày của các gia đình càng thêm bức bách vì không đủ nước sạch sử dụng.

"Ốc đảo" nằm giữa sông Lam tách biệt với thế giới bên ngoài.

Mỗi gia đình nơi đây xây ít nhất 2 bể nước để dự trữ nước mưa.

Thế nhưng nắng nóng kéo dài nên hầu hết các bể nước đều cạn kiệt.

Nhiều gia đình phải đi xa hàng cây số để xin nước về nấu ăn.

Nguồn nước nơi đây bị nhiễm phèn nặng.

Máy bơm nước chỉ sử dụng được vài năm là bị hoen rỉ.

Ông Nguyễn Văn Chất (SN 1952) cho hay: "Gần 1 tuần nay, gia đình tôi không có nước sinh hoạt đành phải đi xin. Nguồn nước mạch bị nhiễm phèn nặng không thể sử dụng được. Nếu tình trạng nắng nóng tiếp tục kéo dài gia đình tôi không biết lấy nước đâu để sử dụng."

Bà Nguyễn Thị Vân (SN 1962) cho biết: "Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến cuộc sống người dân chúng tôi như bị đảo lộn. Gia đình tôi dự trữ hai bể nước mưa để sử dụng nhưng do nắng nóng lâu dài nên nước đã cạn kiệt. Hiện này, để có nguồn nước sinh hoạt phục vụ ăn uống, tôi đành xách can đi xin và chỉ biết cầu mong vài ngày tới trời sẽ đổ mưa”.

Thời điểm hiện tại, làng "ốc đảo" có tới 80% hộ dân thiếu nước sinh hoạt. Nhiều gia đình phải đi xin hoặc mua nước ở nơi khác về để phục vụ cho nhu cầu ăn uống hằng ngày.

Ông Nguyễn Thế Lục - Trưởng thôn Hồng Lam cho biết: "Năm nào cũng vậy, cứ vào mùa nắng hạn là người dân nơi đây lại thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Các hộ gia đình đều xây bể để dự trữ nước mưa nhưng không đủ. Nguồn nước ở đây bị nhiềm phèn nặng nên không thể dùng để sinh hoạt được. Nếu tình trạng nắng nóng tiếp tục kéo dài thì người dân nơi đây không biết lấy nước đâu để sinh hoạt".

Trước thực trạng trên, người dân nơi đây đang rất mong cơ quan chức năng có chính sách hỗ trợ địa phương khoan hay đào giếng tại một số ví trí tập trung để có nguồn nước sinh hoạt đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho nhân dân.

Tác giả: Sơn Nguyễn

Nguồn tin: Báo GĐ&XH

Thôn Hồng Lam thuộc xã Xuân Giang (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vẫn được người dân gọi là "ốc đảo", bởi nó nằm giữa sông Lam tách biệt với thế giới bên ngoài. Nơi đây trước kia có khoảng 250 hộ dân nhưng bây giờ chỉ còn hơn 150 hộ. Nguyên nhân dân số nơi đây ngày một ít đi bởi cuộc sống khó khăn, thiên tai đe dọa nên nhiều gia đình bỏ xứ đi làm ăn xa.

Gần 2 tháng nay, thời tiết nắng hạn, cuộc sống người dân "ốc đảo" bị đảo lộn, đất đai khô cằn, cây nông nghiệp cũng bị lụi tàn bởi nắng hạn, giếng nước khô cạn. Mọi sinh hoạt hàng ngày của các gia đình càng thêm bức bách vì không đủ nước sạch sử dụng.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP