Cần Giúp Đỡ

Hà Tĩnh: Dọn nhà sau lũ, một người dân bị tai nạn, nhập viện nguy kịch

Nước lũ vừa rút, anh Hợi, trú tại xã Hương Đô, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) trong lúc leo lên trần nhà chuyển đồ xuống không may bị ngã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, vào đêm 16/10, khi nước lũ vừa rút, anh Trần Văn Hợi (SN 1971), trú tại xóm 1, xã Hương Đô, huyện Hương Khê leo lên chạn (trần nhà – PV) chuyển đồ xuống phục vụ sinh hoạt. Tuy nhiên, trong lúc di chuyển không may bị trượt chân ngã từ trên cao xuống đất bất tỉnh và được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

Chị Nguyễn Thị Thanh (vợ anh Hợi) đang chăm chồng tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.
Một bác sĩ tại khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết: Bệnh nhân Trần Văn Hợi nhập viện trong tình trạng ngừng tuần hoàn, sốc đa chấn thương, vỡ thận và hôn mê sâu, tiên lượng diễn biến rất xấu.
Trong trận lũ lịch sử vừa qua, ngôi nhà của gia đình anh Trần Văn Hợi bị ngập sâu hơn 2m, nhiều tài sản, đồ đạc bị lũ cuốn trôi.

Được biết, gia đình nạn nhân thuộc diện có hoàn cảnh rất khó khăn của xã. Nguồn sống của cả gia đình và tiền nuôi 2 con ăn học ngoài vài sào ruộng thì trông vào vườn bưởi Phúc Trạch. Tuy nhiên, sau khi cơn lũ đi qua phần lớn diện tích bưởi của gia đình đã bị bật gốc và mất trắng.

Hiện tại, chị Nguyễn Thị Thanh (vợ anh Hợi) đã phải đi vay mượn khắp nơi nhưng cũng chưa đủ tiền để lo chi phí điều trị cho chồng.

Mọi đóng góp, ủng hộ xin liên hệ:

Chị Nguyễn Thị Thanh (vợ anh Hợi), trú tại xóm 1, xã Hương Đô, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh (Hiện, ở Phòng 305, Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh; SĐT: 01656878875).

Tác giả bài viết: Xuân Chinh

Nguồn tin: Báo Người Đưa Tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP