Thạch Hà

Hà Tĩnh: Diễn biến mới vụ côn đồ chém người đang nằm ngủ trên võng

Sau khi xông vào chém trọng thương ông T., 3 thanh niên lạ mặt đã leo lên xe máy tẩu thoát. Nhiều người cho rằng, nguyên nhân có thể do ông T. bị chém nhầm.

>> Hà Tĩnh: Đang nằm trên võng, người đàn ông bị 3 thanh niên lạ mặt chém tới tấp

  hatinh24h hatinh24h 01

Cổng nhà, nơi ông T. mắc võng nằm ngủ vị nhóm côn đồ tấn công

Sau khi có tin tức về vụ việc ông Trương Hữu T. (55 tuổi, trú tại xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) bị 3 thanh niên lạ mặt đi trên một chiếc xe máy xông vào chém tới tấp khi đang nằm nghỉ ở võng, PV báo Người Đưa Tin đã tìm về xã Thạch Sơn để xác minh, tìm hiểu vụ việc.

Bà Nguyễn Thị Xuân (SN 1961, vợ ông T.) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc: “Khoảng 22h ngày 13/8, mẹ con chúng tôi ở trong phòng, còn chồng tôi (ông T. – PV), do trời nắng nóng nên mắc võng nằm nghỉ ở trước cổng nhà như một thói quen.

Một lúc sau, đứa con trai út nghe tiếng động mạnh cùng tiếng kêu thất thanh, liền chạy ra thì nhìn thấy ông ấy nằm xoài dưới đấy, người nhiều máu. Ngay lúc đó, con trai tôi phát hiện và đổi theo nhóm thanh niên lạ mặt đã tấn công ông T., nhưng bị 1 trong 3 kẻ lấy dao ra dọa rồi xịt thuốc vào mặt rồi tẩu thoát”.

Cũng theo bà Xuân, thời điểm xảy ra sự việc đang là đêm khuya và gia đình bà nằm trong ngõ sâu nên người dân không nghe tiếng hô hoán. Sau khi 3 thanh niên lạ mặt lên xe tẩu thoát, gia đình đã báo sự việc lên cơ quan công an địa phương và đưa ông T. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Hà trong tình trạng bị chém 7 – 8 nhát vào chân, tay và lưng, gây đứt gân, mất máu nhiều.

Do vết thương quá nặng, ông T. đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để chữa trị. Hiện, sức khỏe ông T. đã hồi phục, tuy nhiên đang tiếp tục được các bác sĩ điều trị.

 Diễn biến mới nhất vụ côn đồ chém người đang nằm ngủ trên võng - Ảnh 1

Ông T. nhập viện trong tình trạng bị chém nhiều nhát, mất máu dẫn đến hôn mê

Đến bây giờ, khi sự việc xảy ra đã hơn 1 tuần nhưng mỗi lần nhớ lại, bà Xuân vẫn không hiểu lí do vì sao chồng mình bị chém. Bởi từ trước đến nay, gia đình bà không xảy ra mâu thuẫn với ai.

“Gia đình tôi trước nay chưa có mâu thuẫn gì với ai, nên cũng không biết tại sao lại xảy ra sự việc trên. Điều đáng nói, gia đình tôi nuôi 5 con chó, bình thường khi có người nó sủa rất nhiều. Tuy nhiên, đêm xảy ra sự việc, cả 5 con chó đều không phát hiện được người lạ, gia đình cũng không thấy nó đâu. Cho đến trưa ngày hôm sau mới thấy mấy con chó trở về nhà trong tình trạng uể oải, cứ như đã bị xịt thuốc mê”, bà Xuân chia sẻ thêm.

Được biết, buổi chiều ngày 13/8 (ngày xảy ra sự việc), ông Trương Hữu T. đi câu cá. Chiều tối đi uống rượu với mấy người anh em, đến khoảng 21h, ông T. về nhà và khoảng 22h thì bị chém. Trong cuộc rượu, ông T. cũng không xảy ra mâu thuẫn với người nào.

Cụ Trương Hữu Đậu (84 tuổi, bố của ông T.) cho biết: “Con trai tôi làm nghề thợ xây đã 20 năm. Trong nhóm đi xây, chủ yếu là anh em con cháu với nhau, tiền nong sau mỗi đợt đi làm đều thanh toán rất sòng phẳng nên không có chuyện mâu thuẫn trong làm ăn. Trước khi xảy ra sự việc, tôi cũng mắc võng nằm nghỉ tại vị trí con trai tôi đã nằm, sau đó vào nhà nghỉ. Khi nghe tiếng kêu, chạy ra thì tôi đã thấy con trai nằm trên vũng máu”.

Theo chia sẻ của gia đình nạn nhân, nhóm đối tượng tỏ ra rất thông thạo địa hình. Sau khi chém người xong, cả 3 đã leo lên chiếc xe tay ga và phóng ra đường lớn tẩu thoát. Ông T. kể, khi bị chém, ông cũng đã phản kháng, đạp ngã một người trong nhóm thanh niên nhưng không nhìn rõ mặt đối tượng bởi cả 3 người này đều đội mũ, thậm chí còn xịt thuốc vào mặt khiến ông bất tỉnh tại chỗ.

Khi được hỏi về những thông tin cho rằng, ông T. có thể bị nhóm đối tượng chém nhầm, bà Xuân cho hay: “Gia đình chúng tôi cũng có nghe phong thanh như vậy, tuy nhiên, hiện chúng tôi vẫn đang chờ kết quả điều tra từ cơ quan công an. Chúng tôi không nghi ngờ ai và không biết được động cơ của chúng là gì”.

Diễn biến mới nhất vụ côn đồ chém người đang nằm ngủ trên võng - Ảnh 3

Nhà ông T. nằm sâu trong ngõ hẻm nên sự việc xảy ra, hàng xóm không phát hiện được

Một số người dân cho rằng: “Xét theo sự việc, chúng tôi thấy, nhiều khả năng không phải chém nhầm, bởi nhóm thanh niên gây án rất thông thạo đường vào nhà ông T. Chắc chắn chúng đã theo dõi ông T. nhiều lần nên mới biết ông này thường xuyên mắc võng nghỉ ở trước cổng. Đặc biệt, nhà ông T. có rất nhiều chó, bình thường người trong xóm vào nó còn sủa, đằng này hôm xảy ra sự việc, những con chó này lại không phát hiện ra người lạ”.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Anh Nồng, Trưởng Công an xã Thạch Sơn cho biết: “Sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an xã phối hợp với Công an huyện Thạch Hà đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Thời điểm cơ quan công an có mặt, các đối tượng đã tẩu thoát.

Thông tin điều tra cho hay, ông T. vốn là thợ xây lâu năm, chưa xảy ra mâu thuẫn xích với ai. Do vậy, cơ quan công an cũng có nhận định là nạn nhân bị chém nhầm và cũng đang điều tra theo hướng đó. Tuy nhiên, thực hư vụ việc thế nào, công an xã cũng đang phân luồng, phối hợp với công an huyện để điều tra, làm rõ”.

Linh Chi/Người Đưa Tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP