Án mạng đau lòng

Chiều 2.11, vợ chồng chị Nguyễn Thị Nga (40 tuổi) anh Trần Xuân Đông (trú thôn Đan Trung, xã Thạch Long, Thạch Hà) báo tin với chính quyền địa phương về việc con gái hơn 2 tháng tuổi của họ bị mất tích. Ngay sau đó, người thân phối hợp với công an tổ chức tìm kiếm. Tiếp nhận thông tin, ai cũng nghĩ cháu bé bị bắt cóc. Tuy nhiên, sau gần 4 giờ đồng hồ tìm kiếm, mọi người giật mình phát hiện cháu bé tử vong dưới giếng làng, cách nhà khoảng 150m. Sau cái chết của cháu, công an đã khẩn trương triệu tập một số nghi phạm gây nên vụ án mạng mất nhân tính này.

Ngô Thị Hiền, kẻ giết chồng ở khách sạn Hoàng Ngọc bị bắt.

Vài ngày sau vụ án mạng với đứa trẻ hơn 2 tháng tuổi ở Thạch Hà, sáng 5.11, tại khách sạn Hoàng Ngọc ở thị trấn Hương Khê xảy ra vụ án mạng gây nhiều chú ý của dư luận mà hung thủ là vợ, nạn nhân là chồng. Theo đó, sau một thời gian sống ly thân, ngày 4.11, Ngô Thị Hiền (SN 1991, trú tại xã Phú Gia, Hương Khê) gọi điện cho chồng là anh Võ Trọng Quyết (SN 1990, trú xã Hương Giang, Hương Khê) đến khách sạn Hoàng Ngọc tâm sự. Tại đây, hai người thuê phòng ngủ lại. Sáng hôm sau, nhân viên khách sạn đi kiểm tra thì tá hỏa phát hiện người phụ nữ ngất xỉu, người đàn ông tử vong nằm ngoài hành lang lênh láng máu. Ngay sau đó, thông tin được báo lên công an địa phương. Người phụ nữ nhanh chóng được đưa đi Bệnh viện Đa khoa Hương Khê cấp cứu nên thoát chết.

Bị cáo Lê Thị Thủy lĩnh án 7 năm 6 tháng tù vì tội giết chồng. 

Trả giá

Ngay sau cái chết thương tâm của cháu bé hơn 2 tháng tuổi bị vứt dưới giếng làng ở xã Thạch Long, công an đã triệu tập nghi can Nguyễn Thị Nga – mẹ cháu bé – để lấy lời khai. Qua đấu tranh, chị này khai nhận, do cuộc sống gia đình khó khăn, chồng ít quan tâm, con đau yếu nên chán nản, nghĩ quẩn. Chiều 2.11, Nga dùng túi nilon màu đen bọc con gái rồi đưa ra giếng làng thả xuống khiến cháu bé tử vong. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Nga về hành vi giết người. Theo ông Lê Đăng Liệu – Bí thư chi bộ thôn Đan Trung, vợ chồng chị Nga có 3 người con, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Chị này có biểu hiện trầm cảm.

Với vụ án mạng ở khách sạn Hoàng Ngọc, sau khi nghi can Ngô Thị Hiền được cấp cứu tỉnh lại, công an đã lấy lời khai. Qua đấu tranh, Hiền khai nhận, cách đây hơn 3 năm kết hôn với anh Võ Trọng Quyết, sinh được 2 con gái. Do hôn nhân không hạnh phúc, từ giữa năm 2015, họ sống ly thân, gửi con cho hai bên nội, ngoại nuôi. Gần đây, Hiền muốn hàn gắn tình cảm vợ chồng nhưng không được gia đình chồng đồng ý, Hiền cũng nghi ngờ chồng đã có người tình mới.

Ngày 4.11, Hiền mua 30 viên thuốc ngủ rồi gọi điện hẹn gặp anh Quyết tại khách sạn Hoàng Ngọc thuê phòng nằm tâm sự. Đến 4h sáng hôm sau, Hiền than vãn, thể hiện chán chường về cuộc sống, muốn tìm đến cái chết. Tuy nhiên, anh Quyết tỏ ra thờ ơ, vẫn tiếp tục ngủ.

Trong khi Quyết ngủ, Hiền lấy thuốc ngủ ra uống rồi lấy dao đâm nhiều nhát vào người chồng mình. Anh Quyết tỉnh dậy chống đỡ nhưng không kịp, người bê bết máu bò ra đến hành lang thì tử vong. Còn Hiền ngấm thuốc ngủ nằm bất tỉnh được đưa đi cấp cứu kịp thời. Đến ngày 6.11, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Ngô Thị Hiền về hành vi giết người.

Liên quan đến một vụ án mạng vợ giết chồng xảy ra ngày 1.7 tại xã Sơn Giang huyện Hương Sơn, ngày 10.11, TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm và tuyên án bị cáo Lê Thị Thủy (40 tuổi, trú xã Sơn Giang) 7 năm 6 tháng tù giam về tội giết người. Theo cáo trạng, ngày 1.7, Thủy đi bốc vác thuê được 20.000 đồng. Khi về nhà, Thủy cất tiền trong túi áo treo ở phòng khách. Ăn cơm xong, chuẩn bị đi làm buổi chiều, Thủy phát hiện mất 10.000 đồng trong túi áo nên nghĩ chồng là Võ Hồng Sơn (41 tuổi) lấy mua rượu uống.

Gặng hỏi nhưng chồng một mực khẳng định không lấy, bức xúc, Thủy cầm cổ áo kéo người chồng bị tàn tật ngã xuống thềm nhà rồi đạp nhiều cái vào vùng bụng, cổ, mặt của chồng. Do mắc bệnh u đại tràng lâu năm cộng với bị đạp mạnh, anh Sơn vỡ đại tràng và tử vong. Tại phiên tòa, bị cáo Thủy đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình và tỏ ra ăn năn hối lỗi, xin tòa giảm nhẹ hình phạt để về chăm sóc con nhỏ.

 Trần Tuấn