Hương Sơn

Hà Tĩnh: Cùng nhau vác dao chém chết người vì lý do … lạ mặt

Đang đá bóng trên sân, nhưng nghĩ nhóm 4 người lạ mặt đến trả thù, Thìn cùng đồng bọn lập tức chạy vào nhà dân lấy dao đuổi chém nhóm người này khiến 1 người tử vong.

Khoảng 18h ngày 10/7, có 4 thanh niên từ TP Vinh (Nghệ An) đến nhà anh Sơn ở thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) chơi. Sau đó, 4 người này ra SVĐ trên địa bàn thị trấn ngồi xem thanh niên địa phương đá bóng phủi.

Thấy người lạ mặt, nghi bị trả thù vì có xích mích mấy ngày trước đó nên dù đang đá bóng, Trần Văn Thìn (40 tuổi, trú tại khối 2, thị trấn Phố Châu) đã cùng Hồ Anh Tuấn (32 tuổi, trú tại xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn) và 2 đối tượng khác chạy về nhà mình ở cạnh SVĐ lấy dao đuổi chém 4 người kia.

Truy tìm kẻ vác dao chém chết người tại sân vận động - Ảnh 1

Đối tượng Trần Văn Thìn.

Hậu quả, anh Nguyễn Văn Đ. (27 tuổi, quê Nghi Lộc, Nghệ An) tử vong ngay sau khi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hương Sơn cấp cứu.

Đến 23h cùng ngày, Tuấn đã đến CQĐT đầu thú, thừa nhận việc tham gia vào vụ đuổi chém 4 người khiến anh Đ. tử vong.

Truy tìm kẻ vác dao chém chết người tại sân vận động - Ảnh 2

Rất đông người dân hiếu kỳ kéo đến bệnh viện theo dõi tình hình các nạn nhân.

Được biết, Thìn là đối tượng từng có tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản.

Tên Tuấn cho hay, Thìn là người chỉ đạo mọi người chuẩn bị hung khí để chém những thanh niên lạ mặt trên.

Hiện, Công an huyện Hương Sơn đang thu thập nguồn tin xác minh vụ việc để truy tìm hung thủ.

Ai phát hiện tên Trần Văn Thìn ở đâu, báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc gọi đến số: 0393.875430.

Quốc Hoàn

Nguồn: Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP