Lao Động - Việc Làm

Hà Tĩnh: Có “lộc biển” đầu xuân, ngư dân kỳ vọng một năm bám biển nhiều niềm vui

Gác lại không khí Tết sum vầy, đầm ấm, bà con ngư dân ven biển Hà Tĩnh lại hối hả bám biển mưu sinh. Những mẻ lưới đầy cá tươi đầu xuân khởi đầu cho mùa bám biển mới đầy hi vọng…

Chúng tôi có mặt tại xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh một ngày đầu xuân. Bỏ lại sau lưng những ngày Tết đầm ấm, vui tươi, giờ là lúc người dân nơi đây bắt đầu bước vào những vòng quay, vụ mùa, những ngày tháng mưu sinh mới. 8h sáng, nơi bờ biển kéo dài gần chục cây số của xã từng tốp ngư dân đang tất tả kéo lưới, hái lộc biển đầu xuân.

“Sẵn sàng chưa? Bắt đầu được chưa? Bắt đầu kéo nha” – Tiếng hét đến át cả tiếng gió, tiếng sóng biển của anh Nguyễn Văn Long, trú xóm Xuân Hải, xã Thạch Bằng như là mệnh lệnh hô 11 con người còn lại bắt đầu kéo tấm lưới quét dài 400m từ xa ngoài biển vào bờ. Sau tiếng hô ấy, hai tốp ngư dân trong nhóm của anh Long tay cầm chặt dây kéo, chân đều nhịp bước lùi bước về phía sau.

Thoạt nhìn để có được chiến lợi phẩm từ biển có vẻ rất dễ dàng, nhưng hóa ra nếu không có sức khỏe, đặc biệt là kinh nghiệm ắt sẽ rất khó để kéo mẻ lưới có sức nặng hơn cả con tàu lên bờ. Sức nặng từ mẻ lưới đã khiến dây kéo căng, có cảm giác nó bị đứt bất cứ lúc nào. Vì thế, 6 người trong một tổ phải di chuyển nhịp nhàng, bước chân trước sau như một. Kéo hết một lượt dây, lần lượt từng người lại chạy sát xuống mép biển để bắt đầu lượt kéo khác. Phải mất đến hàng chục lượt, mất từ 1,5 đến 2 tiếng đồng hồ, 12 còn người mới hoàn thành một mẻ lưới…

Mẻ lưới thứ 2 của nhóm anh Long mà chúng tôi chứng kiến ước chỉ đạt hơn 3 yến cá, với nhiều chủng loại như cá rọc (được người dân ưa thích mua hầm khế) cá ngứa, cá thu, cá trích và nhiều con rạm biển. Chứng kiến cá tươi rói, nhiều nhóm du xuân biển đầu năm đã mua ủng hộ bà con. Giá cá ngứa to như cổ tay có giá bán 300.000đồng/kg, còn lại là dưới 100.000đồng/kg. Đầu xuân, người bán, người mua đều vui vẻ.

Mớ cá ngứa tươi rói được bà con bán ngay tại biển với giá 300.000 đồng/kg.
Mớ cá ngứa tươi rói được bà con bán ngay tại biển với giá 300.000 đồng/kg.

Anh Long nở nụ cười cho biết, hơn 3 yến cá/mẻ lưới như ngày đầu xuân này là chấp nhận được rồi. Vừa tăng thu nhập, nhưng cái chính là các thành viên trong tổ ra biển với tâm thế “chạy đà” để chuẩn bị cho cả mùa vụ mất nhiều sức lực phía trước. “Qua vài đợt lạnh nữa là mùa du lịch biển đã bắt đầu rồi. Khi đó, cá mà bà con đánh bắt ven bờ như thế này rất được du khách ưa chuộng, các nhà hàng gom hết. Khi đó ngư dân như chúng tôi bám biển cũng cực hơn, cần nhiều sức hơn” – anh Long phấn chấn cho biết.

Cá tươi rói, nhiều người đi chơi biển đầu xuân đã ghé mua cho bà con.
Cá tươi rói, nhiều người đi chơi biển đầu xuân đã ghé mua cho bà con.

Dạo một vòng quanh bờ biển Thạch Bằng, Thạch Kim của huyện Lộc Hà, ngoài ngư dân kéo lưới từ trên bờ như nhóm của anh Long, thì thuyền bè của bà con ngư dân ở đây đã ra khơi, thậm chí nhiều bà con đã bắt đầu cuộc mưu sinh bám biển từ hôm mùng 2 Tết. Nhiều tàu thuyền đã cập bến, những mẻ lưới đầy cá tươi đầu năm đã khởi đầu cho mùa bám biển mới…

Văn Dũng – Tiến Hiệp / Dân Trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP