Xã hội

Hà Tĩnh: Bắt giữ người đàn ông tưới xăng đốt nhà mẹ vợ cũ

Gọi điện cho vợ cũ yêu cầu về nhưng không được, Hải đã tưới xăng đốt nhà mẹ vợ cũ.

Vụ việc xảy ra vào 11h ngày 12/6, tại ngõ 17 đường Nguyễn Huy Tự, phường Bắc Hà, TP.Hà Tĩnh.

Thời điểm này, người đàn ông tên Hải bất ngờ mang theo 1 can xăng tưới vào nhà mẹ vợ cũ, bà Trần Thị Hạnh, rồi châm lửa đốt sau đó bỏ chạy.

Hiện trường vụ phóng hỏa.


Lúc này, trong nhà bà Hạnh có 2 người lớn và 2 trẻ em. Rất may mọi người đã chạy thoát được ra ngoài. Trời nắng nóng, ngọn lửa nhanh chóng lan ra khắp nhà, mặc dù được người dân, lực lượng chức năng kịp thời chữa cháy nhưng toàn bộ phòng khách cùng nhiều đồ đạc trong nhà gần bị thiêu rụi hoàn toàn. Phần kính cường lực phía trước nhà bị vỡ nát.

Theo nhiều người dân chứng kiến tại hiện trường, Hải từng là con rể của bà Hạnh, nhưng Hải và vợ đã ly hôn hơn 1 năm nay.

''Sáng nay, mẹ Hải qua nhà bà Hạnh chơi cùng cháu thì bất ngờ Hải xuất hiện, Hải gọi cho vợ cũ về nhà nhưng chị này không đồng ý nên xảy ra cãi vả. Sau đó Hải mua xăng về đốt'', 1 người thân của bà Hạnh kể.

Nhiều tài sản trong nhà bà Hạnh bị cháy rụi.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, công an TP.Hà Tĩnh đã tổ chức truy bắt Hải. Trưa cùng ngày, Hải đã bị bắt giữ.

Theo 1 cán bộ Công an TP.Hà Tĩnh, bước đầu Hải khai nhận thực hiện hành vi trên là do mâu thuẫn với vợ cũ.

Được biết, Hải và vợ cũ đã có với nhau 4 người con. Hiện, vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: Tạp chí Người Đưa Tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP