Xã hội

Hà Tĩnh: Bắt giữ 2 tàu giã cào đang hoạt động sai phạm

Đồn Biên phòng Đèo Ngang, BĐBP Hà Tĩnh cho biết, sáng 3/5 đơn vị này phối hợp với Biên phòng Cảng Vũng Áng – Sơn Dương và Hải đội 2 BĐBP Hà Tĩnh bắt giữ 2 tàu cá đánh bắt hải sản bằng lưới kéo giã cào.

Lực lượng chức năng BĐBP Hà Tĩnh bắt quả tang 2 tàu giã cào hoạt động trái phép

Theo đó, vào lúc 1 giờ ngày 3/5, tại vùng biển Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cách bờ khoảng 2,5 hải lý, lực lượng phối hợp tuần tra kiểm soát, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phát hiện, bắt quả tang 2 tàu giã cào có công suất trên 350 CV, gồm: Tàu cá mang BKS QB 3020 - TS do Lê Anh Tuấn (SN 1986), thuyền trưởng và Tàu cá mang BKS QB 93092 - TS, do Đồng Xuân Thủy, (SN 1974), làm thuyền trưởng, đều quê ở xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình).

Trên 2 tàu cá trên còn có 3 lao động khác, đều quê ở xã Cảnh Dương đang có hành vi khai thác hải sản bằng lưới kéo giã cào sai vùng biển quy định, vi phạm vào khoản 1, điều 21, Nghị định 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019.

Hiện vụ việc đang được lực lượng Biên phòng điều tra làm rõ, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết gần đây tàu giã cào từ các địa phương khác đến vùng biển Hà Tĩnh khai thác hải sản theo hình thức tận diệt xảy ra thường xuyên.

Điển hình là lúc 0 giờ, ngày 16/4, khi một chiếc tàu giã cào dạ 1 sơn màu xanh đậm không rõ biển số, đâm vào thuyền nan câu mực có công suất 15 CV của ông Nguyễn Văn Châu (SN 1955), ngụ tại xóm Sơn Bằng, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), tại vùng biển giáp ranh giữa xã Thạch Kimh và thị trấn Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, cách bờ khoảng 1 hải lý.

Trên chiếc thuyền bị chìm có 3 ngư dân là 3 ông cháu trong gia đình gồm: Ông Nguyễn Văn Châu (SN 1955); Nguyễn Văn Trường (SN 2000) và Nguyễn Văn Anh (SN 2001).

Sau khi đâm chìm thuyền của ông, chiếc tàu giã cào tiếp tục chạy thêm khoảng 30m, rồi tời lưới lên, bật đèn chạy thẳng theo hướng Đông-Bắc bất chấp lời kêu cứu từ 3 ông cháu ông.

Trong phút giây hoảng loạn 3 ông cháu vớ được 1 chiếc thùng xốp trên thuyền sót lại ôm vào dùng để trợ sức bơi, thay nhau kêu cứu.

Rất may hơn 1 giờ sau có 2 anh em ruột Nguyễn Văn Tuấn (SN 1991) và Nguyễn Văn Dương (SN 1996) cũng là người địa phương trong lúc câu mực bằng thuyền gỗ trong khu vực nghe được tiếng người kêu cứu đã tiếp cận, cứu sống 3 ông cháu kéo lên thuyền và đưa vào bờ an toàn.

Tác giả: NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

Nguồn tin: Báo Dân Sinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP